Đâm người vì… ngủ không được!

21/04/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Ngày 21.4, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hồ Quốc Tuấn (còn gọi là Hưng 'chùa', 26 tuổi, ngụ phường 6, TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi dùng dao đâm người khác.

Sáng cùng ngày, Bệnh viện 120 tiếp nhận một bệnh nhân tên Tí “khùng” trong tình trạng có một vết thương trên ngực phải làm gãy xương sườn số 7.

Tí khai do bị té, nhưng bác sĩ xác định vết thương này do bị đâm nên báo với công an. Qua điều tra, các trinh sát đã bắt khẩn cấp Hồ Quốc Tuấn.

Bước đầu, Tuấn khai tối 20.4, Tí đến nhà kêu Tuấn mở cửa cho ngủ chung. Do Tí không chịu ngủ mà nói chuyện lớn tiếng nên Tuấn dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực Tí.

Thấy máu chảy nhiều, Tuấn lấy áo lau cho Tí “khùng” rồi kêu đi ngủ.

Khi phát hiện Tí “khùng” bị đâm, mẹ của Tuấn đã đưa tới bệnh viện và dặn Tí “khùng” không được tiết lộ.

                                                                           Tin, ảnh: Phương Hà

>> Đâm người yêu, lãnh án chung thân
>> Đâm người rồi treo cổ tự tử
>> Dùng kéo đâm người giữa phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.