Trung Quốc cử đặc phái viên chất vấn Malaysia về chuyến bay MH370

26/03/2014 13:10 GMT+7

(TNO) Trung Quốc cử một đặc phái viên đến Malaysia để 'đòi câu trả lời từ phía Malaysia' về chuyến bay MH370 mất tích.

(TNO) Trung Quốc cử một đặc phái viên đến Malaysia để "đòi câu trả lời từ phía Malaysia" về chuyến bay MH370 mất tích mà Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố là "đã rơi xuống nam Ấn Độ Dương và không ai sống sót".

Công tác tìm kiếm MH370 ở nam Ấn Độ Dương tiếp tục được tiến hành trong ngày 26.3, sau khi điều kiện thời tiết tốt hơn.

Cũng trong ngày 26.3, đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang trên đường đến thủ đô Malaysia Kuala Lumpur, theo tờ South China Morning Post.

Thân nhân hàng khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370 tố cáo các quan chức Malaysia nói dối về những giờ cuối cùng của chiếc máy bay Boeing 777-200 số hiệu MH370, chở 239 người (2/3 là người Trung Quốc).

MH370 mất tích một cách bí ẩn sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) để đến Bắc Kinh vào ngày 8.3.

Tân Hoa xã cho biết Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhang Yesui đảm nhận vai trò đặc phái viên đến Kuala Lumpur để nắm bắt tình hình và đề nghị phía Malaysia giải quyết các vấn đề liên quan đến MH370 "một cách hợp lý".

Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Xie Hangsheng đã nói với Đại sứ Malaysia tại Bắc Kinh Iskandar Sarudin rằng Trung Quốc muốn có dữ liệu vệ tinh chính xác mà Thủ tướng Malaysia Najib Razak dựa vào đó để tuyên bố "MH370 rơi xuống nam Ấn Độ Dương, không còn ai sống sót".

Hôm qua 25.3, hàng trăm thân nhân hành khách Trung Quốc đã tập trung đến đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh để đòi được cung cấp thông tin về chuyến bay MH370.

Phúc Duy

>> Tìm được MH370 hay không, Malaysia Airlines vẫn bồi thường 40 triệu USD
>> Huy động 7 máy bay quân sự tìm kiếm máy bay MH370 mất tích
>> Thân nhân hành khách chuyến bay MH370 biểu tình
>> Thân nhân hành khách chuyến bay MH370 xô xát với cảnh sát ở Bắc Kinh
>> Chuyến bay MH370 mất tích có thể mãi mãi là một bí ẩn
>> Thân nhân hành khách MH370: Giận dữ, đau đớn và tuyệt vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.