Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, lãnh 18 năm tù

17/03/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trên sân bóng, bị cáo nuôi hận đâm chết người.

(TNO) Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trên sân bóng, bị cáo nuôi hận đâm chết người.

Ngày 17.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Duy Thức (20 tuổi, quê Lâm Đồng) 18 năm tù về tội 'giết người'.

Theo cáo trạng, ngày 12.8.2013, Thức và anh Lê Duy Hùng mâu thuẫn trong lúc đá bóng dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Trên đường về, Hùng chặn đánh nhưng Thức bỏ chạy thoát.

Tối 27.8.2013, Thức đang ngồi uống rượu thì thấy Hùng ngồi uống ở bàn bên cạnh nên nảy sinh ý định đánh Hùng trả thù.

Sau đó, Thức đi lấy một con dao giấu trong túi quần rồi quay lại quán nhậu. Khoảng 23 giờ cùng ngày, thấy Hùng được bạn chở về, Thức lấy xe máy chạy theo.

Khi chạy đến gần cầu số 1, khu phố 3 A, phường Thạnh Lộc, quân 12 (TP.HCM), Thức lái xe vượt lên chặn đầu xe của Hùng.

Hùng lao vào đánh Thức. Trong lúc đánh nhau, Thức rút dao đâm Hùng thiệt mạng.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Mâu thuẫn nhỏ, kẻ chết, người vào tù
>> Đâm bạn học chỉ vì mâu thuẫn nhỏ
>> Án mạng tại quán karaoke

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.