Vụ xe khách phát nổ: Những người sống sót chưa hết bàng hoàng

18/02/2014 08:46 GMT+7

(TNO) Những người may mắn sống sót sau vụ tai nạn do nổ bình ô xy trên xe khách vào chiều 17.2 ở Nghệ An vẫn còn ám ảnh, bàng hoàng.

(TNO) Những người may mắn sống sót sau vụ tai nạn do nổ bình ô xy trên xe khách vào chiều 17.2 ở Nghệ An vẫn còn ám ảnh, bàng hoàng.  

>> Vụ xe khách phát nổ: 2 người chết, 14 người bị thương
>> Xe khách phát nổ, 3 người chết, nhiều người bị thương

 
Xe khách bị hư hại nặng nề sau vụ nổ và đâm vào xe tải

Đến tối ngày 17.2, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn này đang được điều trị tại các bệnh viện.

Anh Hồ Viết Châu (27 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An) nằm tại Bệnh viện Phủ Diễn (huyện Diễn Châu) bàng hoàng kể: Chiều 17.2, anh đón xe từ TP.Vinh để về nhà, ngồi ở hàng nghế thứ ba từ dưới lên. Trên xe có gần 20 người.

“Tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe một tiếng ầm đinh tai vang lên, đồ đạc trong xe bay tứ tung. Theo phản xạ, tui hoảng hốt mở cửa kính để chui ra. Ngay sau đó, chiếc xe khách mất lái rồi loạng choạng đâm vào xe tải đang chạy hướng ngược lại”, anh Châu nhớ lại.   

 
Một mảnh vỡ của bình ô xy đã phát nổ trên xe khách

Anh Hồ Bá Chủng (31 tuổi, trú tại Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu) bị thương do mảng vỡ cắt đứt 1 ngón tay, chấn thương vùng lưng cho biết trước khi phát nổ, trên xe có một bình ô xy để gần sát cửa xe khách.

Tối qua, 6 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để cấp cứu và điều trị. Trong đó, nặng nhất là bà Nguyễn Thị Bình (54 tuổi, ở Quỳnh Lưu), bị chấn thương sọ não, suy hô hấp phải chuyển ra Hà Nội. Ông Phạm Đình Nam (53 tuổi, ở Quỳnh Lưu) bị dập nát hoàn toàn cẳng tay trái, chấn thương sọ não. Anh Nguyễn Văn Thuận (tài xế xe khách) bị tổn thương ổ bụng.

Tại Bệnh viện 115 Nghệ An, có 4 nạn nhân bị thương đang được điều trị do bị đa chấn thương.

 
Anh Hồ Viết Châu, nạn nhân bị thương, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn

Sau khi phát nổ và đâm vào chiếc xe tải đang chạy hướng ngược lại, chiếc xe khách 24 chỗ bị biến dạng nhiều bộ phận. Toàn bộ cửa kính hai bên xe và phía trước đều bị vỡ nát. Bên trong xe, nhiều đồ đạc, hành lý của hành khách nằm vương vãi cùng với một số mảnh vỡ sơn màu xanh của bình ô xy đã phát nổ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn là do một bình ô xy chở trên xe phát nổ, tài xế bị thương nặng và hoảng hốt nên bị mất lái và đâm vào xe tải chạy ngược lại.

Tối 17.2, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn và trao tiền hỗ trợ 3 triệu đồng/người tử vong và 1 triệu đồng cho người bị thương.

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị:

Tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

1. Đào Xuân Huy (26 tuổi, Yên Thành, Nghệ An).

2. Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

3. Cao Thị Thảo (23 tuổi, Diễn Châu, Nghệ An)

4. Nguyễn Thị Bình (54 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

5. Trần Đức Tăng (30 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

6.  Phạm Đình Nam (53 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Tại bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An:

7. Hồ Đức Thảo (26 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

8. Hồ Cảnh Dương (35 tuổi, TP Vinh, Nghệ An)

9. Lê Đình Nhân (61 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

10.  Nguyễn Thị Tuyến (64 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Tại Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn:

11. Hồ Viết Châu, 27 tuổi (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

12. Hồ Bá Chủng, 31 tuổi (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 17.2 tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Xe khách 24 chỗ ngồi mang biển số 37B-003.48 do lái xe Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu) điều khiển đang chạy từ TP.Vinh về huyện Quỳnh Lưu, đến đoạn đường trên thì gặp nạn. Vụ tai nạn làm 2 hành khách tử vong tại chỗ và 12 người bị thương.

Hòa Doãn - K.Hoan

>> Sau Tết, sống cùng những ám ảnh tai nạn giao thông
>> Gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn
>> Hoãn xử vụ tai nạn giữa dân thường và một phó trưởng công an huyện
>> Xe tải bốc cháy dữ dội sau tai nạn
>> Bắt tài xế gây tai nạn chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.