Trung úy hy sinh tại Trường Sa về với đất mẹ

23/01/2014 17:09 GMT+7

(TNO) Ngày 23.1, chiến sĩ Phan Văn Hạnh (Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải Quân), hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa đã yên nghỉ tại quê nhà.

(TNO) Ngày 23.1, chiến sĩ Phan Văn Hạnh (Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải Quân), hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa đã yên nghỉ tại quê nhà.

Quê nhà đón Trung úy hi sinh tại Trường Sa về yên nghỉ  1
Di ảnh người chiến sĩ trẻ Phan Văn Hạnh

Căn nhà cấp 4 lụp xụp ở xóm Trung Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) từ chiều tối qua đã chật cứng người thân, hàng xóm, bạn bè đến chờ đón linh cữu người chiến sĩ trẻ Phan Văn Hạnh.

Đón nhận linh cữu cùng những kỷ vật của con trai, bà Trần Thị Đúc (mẹ của chiến sĩ Hạnh) rưng rưng: “Mẹ đau lòng lắm Hạnh ơi…”.

Từ hôm nhận được tin con trai cả hy sinh tại Trường Sa, bà Đúc ngất lên xỉu xuống. Những lúc tỉnh, bà lại đi ra đi vào như người mất hồn, thỉnh thoảng nhìn di ảnh con trai rồi khóc nấc gọi tên con.

Quê nhà đón Trung úy hi sinh tại Trường Sa về yên nghỉ  2
Gia đình và hàng xóm tiếc thương chiến sĩ Hạnh

Sau khi thi thể chồng được đưa về ngôi nhà tại cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai), chị Nguyễn Thị Dung (vợ chiến sĩ Hạnh) dường như đã kiệt sức, khóc gọi tên chồng không thành tiếng.

Chị Dung cho biết hai vợ chồng đã có một cháu gái 5 tuổi. Cô con gái Phan Thùy Dương của vợ chồng chị Dung còn quá bé nên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đầu thắt vành tang trắng, cháu bé cứ ngơ ngác cùng mẹ ngồi bên linh cữu bố.

Ôm con gái nhỏ vào lòng, chị Dung nắm lấy đôi bàn tay của con rồi bảo con vái lạy bố. Thấy mẹ khóc, cô bé cũng òa khóc theo.

Quê nhà đón Trung úy hi sinh tại Trường Sa về yên nghỉ  1
Quê nhà đón linh cữu người chiến sĩ trẻ hy sinh trên đường làm nhiệm vụ nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc

Trung úy Phan Văn Hạnh sinh ngày 15.10.1982 trong một gia đình nông dân nghèo có 4 anh em, ông Phan Văn Hà (gần 60 tuổi, bố chiến sĩ Hạnh) là lao động chính trong gia đình. Ngoài việc đồng áng, ông còn làm thêm nghề thợ nề để có thêm thu nhập nuôi 4 con ăn học.

Chiến sĩ Hạnh là con trai trưởng trong gia đình. Anh luôn là người sống gương mẫu cho các em noi theo. Tháng 3.2002, anh lên đường nhập ngũ và công tác tại Tiểu đoàn 865, Lữ đoàn 126 Hải quân.

Tháng 8.2007 đến tháng 4.2013, anh Hạnh được phong quân hàm từ thiếu úy lên trung úy quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Trạm 94 đảm bảo căn cứ hậu cần kỹ thuật 696 Hải quân.

Từ tháng 5.2013, anh được điều động về Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân và nhận nhiệm vụ ở đảo Tốc Tan thuộc quần đảo Trường Sa. 

Ngày 17.1, trên đường đi tuần tra tại đảo Tốc Tan C, xuồng của Trung úy Phan Văn Hạnh đã bị lật và anh đã vĩnh viễn ra đi.  

Sau khi trung úy Hạnh hy sinh, đồng đội đã đưa thi thể anh vào đảo Tốc Tan C rồi đưa về cảng Nhơn Trạch, Đồng Nai, bằng tàu Hải quân. Từ đây, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và đồng đội đưa anh về Bệnh viện 175 Bộ quốc phòng (đóng tại TP.HCM), làm lễ nhập quan và truy điệu. Chiều tối 22.1, thi thể trung úy Hạnh về đến quê nhà.

Phạm Đức - Phan Ngọc - Quỳnh Hoa

>> 200 bức thư của học sinh gửi chiến sĩ Trường Sa
>> Học sinh viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa
>> Hơn 200 văn nghệ sĩ chúc xuân chiến sĩ Trường Sa
>> Giao quân, thăm và tặng quà tết cho chiến sĩ Trường Sa
>> Trao học bổng Nguyễn Thái Bình Báo Thanh Niên cho con em chiến sĩ Trường Sa
>> Gặp gỡ những chiến sĩ Trường Sa tại TP.HCM
>> Học bổng Nguyễn Thái Bình Báo Thanh Niên đến với con em chiến sĩ Trường Sa
>> Nhắn tin ủng hộ chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1
>> Trao học bổng Nguyễn Thái Bình Báo Thanh Niên: Con em chiến sĩ Trường Sa hiếu học
>> Trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em chiến sĩ Trường Sa
>> Triển khai Học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em cán bộ, chiến sĩ Trường Sa
>> Tặng quà cho chiến sĩ Trường Sa
>> Chiến sĩ Trường Sa cấp cứu ngư dân bị nạn
>> Tặng danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu" cho một chiến sĩ Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.