Con gián đi lạc

12/01/2014 03:20 GMT+7

Một người đàn ông Úc vừa có kinh nghiệm nhớ đời với gián.

Ảnh: ABC
Ảnh: ABC 

Theo Đài ABC, ông Hendrik Helmer đang ngủ thì bỗng thấy nhói trong tai phải. Lập tức, ông Helmer nghĩ đó là một con côn trùng “đi lạc” và làm đủ cách để trục nó ra, kể cả máy hút bụi.

Tuy nhiên, con vật bướng bỉnh vẫn nhất quyết bám trụ nên buộc lòng ông phải đến bác sĩ.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Darwin phải dùng kẹp mới có thể lôi con gián dài 2 cm khỏi nơi không dành cho nó (ảnh).  

T.Q

 >> Con gián tai họa
 >> Con gián" dài 2,5 mét

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.