Tìm đọc Thanh Niên Xuân Giáp Ngọ 2014

06/01/2014 03:20 GMT+7

Giai phẩm đặc biệt gồm 84 trang nội dung tập hợp các bài viết đặc sắc, hấp dẫn.

- Đó là cuộc hành hương về biên cương Tổ quốc với núi rừng thiêng liêng từ ngàn năm qua đã như một trường thành không bao giờ sụp đổ góp phần chặn bước tiến quân xâm lược. “Núi là nơi dân và quân nước Việt bất kể các sắc tộc siết chặt tay nhau, xuất kỳ bất ý giáng cho kẻ thù những đòn chí mạng” (Biên cương trong sương trên cao); Là lần đầu tiên người Pháp “dời” kinh đô ánh sáng đến trình diễn tại TP.HCM. “Người ta sững sờ trước màn hình Dinh Thống Nhất lộng lẫy những luồng sáng đầy ma thuật” (Món quà quý cuối năm); Là người đàn ông học vấn chỉ dừng ở biết đọc biết viết nhưng đã từng may đồ cho những nhân vật nổi tiếng, từng khiến “Pierre Cardin cũng ngán tài” (Sài Gòn đệ nhất kéo); Là một ông Tây mê kiểng Việt quên đường về...

- Điều thú vị nhất của bức tranh kinh tế năm 2013 là sự lộ diện của rất nhiều đại gia lừng lẫy với các dự án vốn khủng trong bối cảnh được đánh giá là “đáy” của những khó khăn, bế tắc. Đó là người “dẫn đầu về tốc độ kiếm tiền với gần 1.000 tỉ đồng và nhân đôi tài sản chỉ trong 1 năm” (Người kiếm tiền đáng nể); Là “Lần đầu tiên, một người Việt được Tạp chí Forbes xướng tên trong danh sách các tỉ phú trên thế giới với khối tài sản khoảng 1,5 tỉ USD” (Tỉ phú đô la đầu tiên của Việt Nam; Vua cáp treo, Chủ thương vụ máy bay gần chục tỉ USD).

- Đất nước và con người Việt Nam có dần kém thú vị trong cái nhìn của người nước ngoài? “Khách” đến đây với tâm thế như thế nào và được “chủ” đón tiếp ra sao? (Ta trong mắt Tây; Người Việt Nam làm Tổng thư ký ASEAN; Đại gia Việt kiều trên đất Thái...).

- Trong một thế giới toàn cầu hóa và phát triển không ngừng, việc dạy và học ngày nay đã khác xưa. “Ngồi tại Việt Nam, chỉ với microphone và máy tính, ta có thể vừa học vừa thảo luận, trao đổi kiến thức với đồng môn trên khắp thế giới ở các trường ĐH danh tiếng hàng đầu và còn được các trường này cấp giấy chứng nhận” (Ngồi nhà tranh ở Việt Nam, nghe bài giảng của Harvard; Sinh viên 80 tuổi; Những thầy giáo xuyên quốc gia).

- Ẩm thực vẫn là đề tài hấp dẫn, đặc biệt là khi các chuyên gia tên tuổi trực tiếp vào bếp và chia sẻ những hương vị đặc trưng của ngày tết cổ truyền, vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. (Bánh chưng cung đình; Ăn để khỏe “chuyện ấy”; Ám ảnh thừa mỡ sau “ăn tết”!; Khỏe từ trong chén khỏe ra). Bên cạnh đó là những câu chuyện độc đáo như Đến Paris mua chocolate Việt; Phở trong tiềm thức; Nhịn cho ốm. Những món lạ dân gian từ các vùng miền như Rau bò khai, Tằm của người Nguồn, Bún song thằn…

- Một chút hoài cổ với Hà Nội trong cặp lồng cơm ít ỏi của em; Tiếng rao; Nghìn năm trang sức; Người bõ già của thế kỷ; Chiếc giường hơn 7 tỉ đồng của Công tử Bạc Liêu…

- Xuân Giáp Ngọ cũng không thể bỏ qua những chuyện kỳ thú về ngựa, một loài vật được đánh giá cao về sự thông tin, trung thành và dũng mãnh. (Những câu chuyện kỳ thú về ngựa; Thú chơi của tổng thống; Sáu Náo xe ngựa)…

Bên cạnh đó, Xuân Thanh Niên có sự góp mặt của chủ Vườn Hồng (anh Bồ Câu), tiểu phẩm của Lê Hoàng, Đồ Bì cùng nhiều cây bút trào phúng khác với nhiều biếm họa, chuyện vui… giúp bạn đọc thư giãn trong dịp tết; Truyện ngắn đặc sắc Đường về quê ăn tết của Sương Nguyệt Minh và chùm thơ xuân của nhiều tác giả tên tuổi.

Ngoài ra còn nhiều chuyên mục mới lạ, thông tin về sản phẩm, dịch vụ tiện ích từ những thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Sẽ có mặt trên các sạp báo và đến tay bạn đọc đặt mua báo dài hạn vào ngày thứ hai 6.1.2014.

Giá bán 29.500 đồng.

T.N

>> Đón đọc Thanh Niên Xuân Giáp Ngọ 2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.