Tài xế gốc Việt trúng độc đắc hàng trăm triệu USD

05/01/2014 09:00 GMT+7

Một tài xế gốc Việt kín tiếng ở bang California (Mỹ) đã trở thành chủ nhân thứ hai của giải độc đắc Mega Millions trị giá 648 triệu USD.


Cửa hàng của Thụy Nguyễn trở nên đông khách hơn sau thông tin một tấm vé độc đắc được bán ra tại đây - Ảnh: Abqjournal 

Ngày 3.1, truyền thông Mỹ rầm rộ đưa tin một tài xế gốc Việt tên Steve Trần là đồng chủ nhân của giải độc đắc Mega Millions được xổ cách đây hơn 2 tuần. Đến văn phòng California Lottery tại TP.Sacramento để thông báo trúng thưởng vào tối 2.1, người đàn ông ở Bắc California này không tiết lộ nhiều thông tin về bản thân, ngoại trừ lý do vì sao mình đến nhận thưởng trễ như vậy. Ông Trần cho biết là một tài xế giao hàng đường xa, hay đi đến các thành phố khác nhau và có thói quen mua vé số ở những nơi mình đi qua.

Không nghĩ mình trúng số

Chiếc vé may mắn mang dãy số 8, 20, 14, 17, 39 và 7 nằm trong số 5 tờ vé được ông mua tại cửa hàng lưu niệm Jenny's Gift & Kids Wear của một người đồng hương trong lần đến TP.San Jose cách đây hơn 2 tuần. Ông Trần tiết lộ ông và gia đình rất thích đến San Jose vì có nhiều người Việt sinh sống tại đây cũng như có nhiều cửa hiệu và nhà hàng Việt.

Trở về nhà sau chuyến đi dài, ông cất những tờ vé số mua được vào ngăn kéo và quên bẵng chúng. Khi thông tin về việc cửa hàng Jenny's Gift & Kids Wear đã bán ra một trong hai chiếc vé may mắn được công bố trên truyền hình, ông Trần cũng không có một chút ý nghĩ về những tấm vé mình từng mua tại San Jose. Như hàng triệu người khác ở California, ông Trần cũng tò mò về người trúng giải này. “Mọi người đều nôn nao mong được biết người trúng giải. Hẳn phải là người may mắn lắm”, ông Trần kể lại suy nghĩ của mình lúc xem thông tin về giải Mega Millions trên truyền hình. Sau đó, ông cùng gia đình đi nghỉ lễ và quên luôn những tờ vé số mình đã “cất công sưu tập”.

Thần tài đến muộn

Cho đến khi trở về sau chuyến nghỉ lễ cùng gia đình, ông đã giật mình tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng ngày 30.12 khi có một luồng suy nghĩ xẹt ngang tâm trí. “Tôi tỉnh giấc lúc đêm khuya. Chợt nhớ ra mình đã có lần đến San Jose”, ông Trần kể lại, theo thông cáo của Công ty xổ số California Lottery. Ông liền chạy ngay đến chiếc ngăn kéo tủ thường cất những tấm vé số chưa dò kịp. Sau khi kiểm tra kỹ dãy số nhiều lần, ông cười thầm sung sướng khi nghĩ rằng chính mình là cái gã ông nghĩ là may mắn lắm cách đây hơn 2 tuần. Việc tiếp theo mà ông làm sau khi báo cho vợ và người thân là gọi điện cho ông chủ với nội dung: “Tôi thực sự xin lỗi ông chủ. Tôi đã trúng số rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ đến làm việc trong hôm nay, ngày mai hoặc mãi mãi”, thông cáo của California Lottery dẫn lời kể của ông Trần.

Giải độc đắc trị giá 648 triệu USD mà ông Trần đồng trúng thưởng có giá trị lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ, sau giải Mega Millions 656 triệu USD chia cho 3 người trúng hồi tháng 3.2012, theo CNN. Theo thông cáo của California Lottery, ông Trần đã từ chối tham gia các cuộc họp báo truyền thống dành cho người trúng giải và không tiếp xúc với báo giới, thay vào đó chỉ chia sẻ đôi lời với công ty xổ số.

Steve Trần chia giải thưởng trị giá hơn nửa tỉ USD trên cùng với bà Ira Curry, ở bang Georgia. Thay vì nhận toàn bộ 324 triệu USD trong 30 năm, ông Trần đã chọn lãnh luôn một lần 173,8 triệu USD chưa tính thuế. Bà Ira Curry cũng có quyết định tương tự. Tuy nhiên, ngoài thông tin rằng sẽ cùng gia đình đi nghỉ mát trở lại, ông Trần không tiết lộ mình dự định sẽ làm gì với số tiền lớn như vậy.

Người đồng hương may mắn

Để thần may mắn gõ cửa ông Trần phải nói đến “công” không nhỏ của một người gốc Việt khác là Thụy Nguyễn, chủ cửa hàng Jenny's Gift & Kids Wear tại San Jose. Sáng 3.1, thời điểm giới truyền thông đã tiết lộ chủ nhân của một nửa giải thưởng, Thụy Nguyễn trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Ông chủ cửa hàng lưu niệm này đã nhận được 1 triệu USD nhờ bán ra chiếc vé may mắn. Luật xổ số tại California quy định người bán được hưởng 0,5% trên giá trị giải và tối đa là 1 triệu USD. Thụy Nguyễn, người mua cửa hàng trên cách đây khoảng 4 tháng, cho biết ông Trần không phải là khách hàng thường xuyên và chỉ tình cờ giao hàng ở gần đó. “Tôi rất mừng cho anh ấy”, Nguyễn nói. Là nhân tố góp phần đem lại may mắn cho người trúng giải, Nguyễn cho biết ông xem đây như là một đóng góp cho cộng đồng. “Đó là lý do tôi ở đây”, Nguyễn vui vẻ nói.

Tờ San Jose Mercury News cho hay doanh thu bán vé số tại cửa hàng của Nguyễn đã tăng khoảng 30% kể từ khi ông bán chiếc vé độc đắc Mega Millions. Khách mua vé số nườm nượp đổ về cửa hàng của Nguyễn vào sáng 3.1, có lúc ông bán không ngơi tay trong suốt 20 phút. Sau mỗi lần bán, Thụy Nguyễn không quên kèm theo những lời chúc các “thượng đế” của mình: “May mắn nhé”.

Giải độc đắc Mega Millions


Tấm vé thay đổi cuộc đời của Steve Trần - Ảnh: California Lottery 

• Tổng giá trị giải độc đắc: 648 triệu USD (giải thưởng trị giá lớn thứ 2 trong lịch sử xổ số Mỹ).

• Giải được chia đôi cho hai người trúng thưởng tại Georgia và California. Mỗi chủ nhân sẽ nhận được 324 triệu USD (nếu chia ra lãnh trong 30 năm).

• Nếu người trúng giải quyết định lãnh tiền mặt, số tiền thực lãnh một lần là 173,8 triệu/người (trước thuế).

• Mức thuế liên bang 25% được áp dụng cho các giải xổ số có giá trị hơn 5.000 USD. Người trúng giải ở California không phải nộp thuế của bang trong khi mức thuế trúng số ở Georgia là 6%.

Người gốc Việt vui lây 

Một số người gốc Việt tại TP.San Jose, nơi chiếc vé may mắn được bán cho ông Steve Trần, tỏ ra rất phấn khởi trước sự may mắn của người đồng hương. Anh Quang Viên, người sống ở San Jose khoảng 10 năm nay, cho hay anh và một số người bạn rất bất ngờ trước thông tin một thành viên cộng đồng người Việt ở bang California được “thần tài gõ cửa” trong dịp năm mới như vậy. Khi được hỏi liệu có ý định mua vé số để thử vận may không, anh Viên cười giòn tan: “Sao lại không nhỉ? Biết đâu danh sách trúng thưởng lần tới lại có thêm tên một người gốc Việt thì sao”. Với câu hỏi tương tự, ông Tony Đặng, một Việt kiều định cư tại thành phố này hơn 30 năm, chia sẻ: “Tôi thấy vui lây, song có lẽ sẽ không mua vì tôi rất... lười dò vé số”.

Danh Toại

>> Bà mẹ gốc Việt trúng số 14 triệu USD
>> Trúng số 50.000 USD nhưng vẫn thích ở lều
>> Trúng số nhờ... xe thủ tướng
>> Một người Mỹ gốc Việt 'bỏ túi' 1 triệu USD nhờ bán vé số trúng độc đắc
>> Mỹ: Hai vé số trúng giải độc đắc 636 triệu USD... đang 'lưu lạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.