Vụ chém, thiêu sống cô gái trong tiệm nail: Nghi phạm yêu đơn phương

19/12/2013 14:20 GMT+7

(TNO) Trưa 19.12, chủ Beauty Salon Thảo Nails (25 Bùi Xuân Phái, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vẫn còn hoảng sợ khi kể lại cho Thanh Niên Online giây phút kinh hoàng vừa qua.

(TNO) Trưa 19.12, chủ Beauty Salon Thảo Nails (25 Bùi Xuân Phái, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vẫn còn hoảng sợ khi kể lại cho Thanh Niên Online giây phút kinh hoàng vừa qua.

>> Kinh hoàng vụ xông vào tiệm nail chém và thiêu sống một cô gái  


Phú chém xối xả chị Tiên ở góc tường và thiêu sống - Ảnh: Nguyễn Tú

Tiệm Thảo Nails do hai chị em Phạm Thị Cẩm Thạch (40 tuổi) và Phạm Thị Thu Thảo (36 tuổi) làm chủ, còn nạn nhân Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm nhân viên ở tiệm được gần một năm.

Phát hiện Trần Trọng Phú (26 tuổi, trú quận Thanh Khê) chạy xe máy đến đứng bên cạnh tiệm, chị Thảo nói với Tiên là “Tiên ơi sao ta thấy thằng này giống thằng bồ mi lắm”.

Chị Thạch kể: “Hai chị em đang ngồi trên salon, tui nói Tiên có gì thì ra ngoài nói chuyện nhưng Tiên nói thôi kệ hắn, thế là hắn (nghi phạm - PV) cầm con dao đùng đùng vô nơi đây, con Tiên thì rúc vô góc tường bàn thờ, còn thằng kia thì cầm dao chém từ trên đầu Tiên chém xuống”.

Chị Thạch nói tiếp, Tiên chỉ kịp la lên “Phú ơi sao làm vậy” rồi gục xuống.

Lúc này chị Thạch kêu gào “mọi người ơi vô cứu đi” nhưng không ai giúp chị, chị cầm một cái ghế sắt nhỏ (nhân viên thường ngồi làm nail) phang ngang vào tay đối tượng với mục đích làm rơi dao nhưng bất thành.

Liền sau đó, Phú mở nắp chai tưới lên người Tiên và đốt.


Chiếc ghế chủ tiệm Thạch dùng để phang hung thủ nhưng không thể làm rơi con dao - Ảnh: Nguyễn Tú

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, Tiên bị bỏng 85% độ 3-4 hiện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho chị Tiên, cắt lọc phần thương tích đã cháy đen và tích cực điều trị.

Phú bị lửa cháy xém phần đầu, mặt nhưng vẫn còn tỉnh táo và hiện bị cách ly để điều trị cũng như lấy lời khai.

Chị Thạch kể thêm khi đó ngọn lửa từ hai người đã cháy vào ghế nệm, vật dụng trên bàn thờ, chị kêu gào nhờ người dân bên ngoài gạt cầu dao cắt điện nhưng không được nên chị phải chạy đến gạt.

Lúc này, cả Tiên và Phú đều la ré, Tiên bò ra ngoài thì chị Thach dùng chiếu trùm lên để dập lửa.

Theo các nhân viên trong tiệm, Phú là bạn học cùng lớp với Tiên và yêu đơn phương Tiên nhưng không được đáp lại.

Nguyễn Tú

>> Kẻ thiêu sống “người trong mộng” từng bị lừa tình, tiền
>> Kẻ thiêu sống “người trong mộng” lãnh án chung thân
>> Xét xử kẻ thiêu sống “người trong mộng”: Kẻ thủ ác vẫn ngộ nhận về tình cảm
>> Xét xử kẻ tưới xăng thiêu sống “người trong mộng”
>> Khởi tố kẻ cuồng ghen thiêu sống "người yêu
>> Cô gái bị thiêu sống đã tử vong, hung thủ ra đầu thú
>> Cô gái bị tạt xăng thiêu sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.