Vụ ngập tới cổ vì vỡ bờ bao: Còn ngập tới đầu gối

06/12/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Đến trưa hôm nay 6.12, tại nơi bị ngập tới cổ vào sáng hôm qua (hẻm số 43, đường số 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh), nước vẫn còn ngập gần tới đầu gối.

(TNO) Đến trưa hôm nay 6.12, tại nơi bị ngập tới cổ vào sáng hôm qua (hẻm số 43, đường số 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM), nước vẫn còn ngập gần tới đầu gối.

>> Ngập tới cổ vì vỡ bờ bao

Sự cố vỡ bờ bao tại TP.HCM: Còn ngập cục bộ 1
Trưa nay, nhà dân trong hẻm 43, đường số 42 vẫn còn bị ngập

Tranh thủ trời nắng, chị Vũ Thị Tuyết Hương, nhà ở đầu hẻm 43 đem tập vở của mấy đứa con và giấy tờ ra vừa phơi, vừa khóc. Chị kể trong nước mắt: “Buổi tối ngày 4.12, khi cả nhà đang chuẩn bị ngủ thì bỗng dưng nước ở đâu tràn vào nhà ồ ạt”.

“Hai vợ chồng tôi hoảng hốt chạy ra mở cửa, nhưng chốt cửa bị hư, không mở được. Nước càng lúc càng dâng cao, hoảng quá, chồng tôi chợt nhớ có cửa sổ nhỏ bên hông nhà, vội mở ra, kéo 3 đứa con và đứa cháu (11 tuổi, 8 tuổi và 4 tuổi) ra”, chị Hương nhớ lại. 

Sự cố vỡ bờ bao tại TP.HCM: Còn ngập cục bộ 2
Người dân trong hẻm 43, đường số 42 đọc bài viết trên báo Thanh Niên về sự cố vỡ bờ bao và diễn tả cảnh bị ngập tới cổ

Sự cố vỡ bờ bao tại TP.HCM: Còn ngập cục bộ 3
Chị Vũ Thị Tuyết Hương, nhà ở đầu hẻm 43 vẫn bàng hoàng vì nhiều bộ tài sản trong nhà đã bị hư hỏng

Sự cố vỡ bờ bao tại TP.HCM: Còn ngập cục bộ 5
Hai ngày qua, hai chú chó tránh lụt trên chiếu ghế đá này

Sự cố vỡ bờ bao tại TP.HCM: Còn ngập cục bộ 6
Sách quý của gia đình này đã bị ướt hết

Sự cố vỡ bờ bao tại TP.HCM: Còn ngập cục bộ 7
Ngổn ngang sau trận lụt

Sự cố vỡ bờ bao tại TP.HCM: Còn ngập cục bộ 8
Quan trọng nhất là việc sửa máy bơm nước để có nước sử dụng

Sự cố vỡ bờ bao tại TP.HCM: Còn ngập cục bộ 9
Căn nhà này vẫn còn ngập khoảng nửa mét vào trưa hôm nay

Sự cố vỡ bờ bao tại TP.HCM: Còn ngập cục bộ 10
Đường Tam Bình vẫn ngập suốt 2 ngày qua

Sự cố vỡ bờ bao tại TP.HCM: Còn ngập cục bộ 11
Đoạn bờ bao bị vỡ đã được hàn lại và tiếp tục được gia cố vào trưa nay

Đến trưa nay, gia đình chị Hương vẫn còn đi ở nhờ nhà hàng xóm, vì nhà chị vẫn còn ngập. Toàn bộ tài sản, bao gồm hàng hóa của quán tạp hóa của nhà chị đều bị hư hỏng hết.

Người dân trong hẻm cho biết đến trưa nay, vẫn chưa thấy chính quyền địa phương hỗ trợ gì. Khổ nhất là không có nước sinh hoạt do người dân nơi đây sử dụng nước giếng khoan, tất cả máy bơm đã bị hư hỏng.

Khoảng 15 giờ chiều nay, hẻm 43 đường số 42 nước đã rút cạn dần, còn khoảng 10 cm, nhiều người đã bắt được cá ngay trong nhà.

Trong khi đó, đường Tam Bình, khu phố 7 và 8 phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM) vẫn còn bị ngập một đoạn khoảng 500 m, với mức ngập khoảng 15 - 20 cm. Đoạn đường bị ngập này có nhiều "ổ gà" nằm chìm dưới nước, nên các phương tiện giao thông đi qua đây rất khó khăn, có xe bị sụp xuống chết máy.

Mai Vọng
Ảnh: Diệp Đức Minh

>> Triều cường làm vỡ bờ bao, người dân lao đao trong biển nước
>> Vỡ bờ bao, hơn 20 hộ dân bị ngập gần 1 mét
>> Vỡ bờ bao, nước thải nhà máy mì tràn ra môi trường
>> Vỡ bờ bao, nước thải nhà máy tràn ra ngoài
>> Vỡ bờ bao khai thác titan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.