Người sống sót bị ám ảnh sau siêu bão tại Philippines

13/11/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Nhiều ngày sau khi siêu bão Hải Yến đi qua, Jenelyn Manocsoc, cư dân thành phố Tacloban (Philippines), vẫn bị ám ảnh bởi những âm thanh mà cô nghe được trong cơn bão.

(TNO) Nhiều ngày sau khi siêu bão Hải Yến đi qua, Jenelyn Manocsoc, cư dân thành phố Tacloban (Philippines), vẫn bị ám ảnh bởi những âm thanh mà cô nghe được trong cơn bão. 


Một người cha mang xác con mình đến một nhà thờ ở thành phố Tacloban - Ảnh: Reuters 

“Rất nhiều tiếng khóc, rất nhiều người than khóc. Nhiều tiếng la ‘cứu, cứu’", Manocsoc ứa nước mắt kể lại với CNN.

Trong lúc nước lũ tràn đến trong thời gian siêu bão hoành hành, Manocsoc đặt đứa con trai 11 tháng tuổi của mình, Anthony, lên đầu.

Hai mẹ con Manocsoc ngồi trên nóc nhà để tránh bị nước lũ cuốn trôi. Họ sống sót sau khi bão đi qua, nhưng chồng và những người thân khác đều đã thiệt mạng.

Giờ Manocsoc không biết phải đi đâu, nhưng ít nhất là cô và con trai mình vẫn còn sống.

“Thật quá đau lòng, quá khổ sở”, cô nói trong khi đang đung đưa Anthony trong lòng.

Tìm người thân trong vô vọng

Juvelyn Tañega cho biết, khi siêu bão Hải Yến ập đến Tacloban, căn nhà của cô là một trong những nơi hứng bão đầu tiên.

Cả gia đình gồm Tañega, chồng cô và sáu đứa con đã trốn vào trong một chiếc xe buýt để tránh bão.

Cuối cùng chỉ có cô sống sót, những người còn lại thì bị lũ cuốn trôi mất. Giờ thì Tañega đi khắp nơi tìm kiếm thi thể của người thân.

Tañega đã tìm được xác của chồng và ba đứa con, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm 3 đứa con còn lại. Cô không tin là chúng còn sống.

“Tôi rất muốn được trông thấy chúng, ngay cả chỉ là xác của chúng thôi”, cô nói với CNN.

Tañega cho biết cô phải ngủ ngay ngoài đường. “Tôi không biết phải đi đâu”, cô nói.

Lùng sục thức ăn

Chính quyền thành phố Tacloban cho biết hàng cứu trợ đang trên đường đến một số khu vực bị tàn phá nặng nhất. Nhưng người dân địa phương thì nói với CNN rằng họ sắp chết đói.

“Nhà của chúng tôi đã bị phá hủy. Cha tôi đã chết vì bị mảnh vỡ bay trúng. Xin hãy giúp chúng tôi. Nếu được, xin hãy cho đồ ăn. Chúng tôi chẳng có gì để ăn”, một người phụ nữ van nài phóng viên CNN.

Tại thành phố Palo, phía đông tỉnh Leyte, một người phụ nữ khác cho hay bà đang chật vật tìm cách nuôi sống gia đình, gồm một đứa con mới sinh.

“Tôi đã không thể giữ được con”

Một người đàn ông luôn mồm van xin con gái tha thứ vì đã không thể cứu con khỏi siêu bão.

“Cả nhà tôi ly tán khi lũ dữ ập vào. Chúng tôi bị lạc nhau. Tôi đã không thể giữ được con mình”, CNN dẫn lời người này cho biết.

 
“Chúng tôi phải đi lượm mót cơm thừa. Ngay cả chó cũng không ăn thứ này vì nó đã hư rồi. Nhưng chúng tôi vẫn ăn”, bà này cho hay.

Sợ hãi bao trùm thành phố

Richard Young đeo một cái còi màu xanh quanh cổ.

Ông đã đeo cái còi này suốt từ tối hôm 9.11 (giờ địa phương) đến giờ. Tại khu ông ở, nhiều nhóm người tụ tập lại để tự bảo vệ mình.

Họ thức cả đêm, thổi còi khi thấy có người lén vào chôm đồ, ông Young cho biết.

Nhưng còi không phải là thứ duy nhất họ có, nhiều người thậm chí còn mang vũ khí.

“Miễn là họ không làm hại đến các con tôi, gia đình tôi, thì OK. Nhưng khi bị đe dọa, chúng tôi sẽ bắn. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng hết rồi”, Richard Young nói.

Young, vốn là chủ một cửa hàng bách hóa, còn nói thêm rằng ông bị sốc khi chứng kiến cảnh hôi của trong thành phố. Không chỉ thức ăn, mà cả những vật dụng khác như tủ lạnh và máy giặt, cũng bị lấy.

Cửa hàng của ông và những cửa hàng lân cận đã bị trộm viếng.

Hoàng Uy

>> Giữa Tacloban điêu tàn
>> Siêu bão Hải Yến: Người Việt cứu nhau ra khỏi 'địa ngục' Tacloban
>> Khoảng 2.500 người Philippines thiệt mạng do siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão ở Philippines: Tù nhân Tacloban vượt ngục
>> Cướp xe cứu trợ siêu bão Hải Yến: 2 phiến quân bị hạ sát
>> Ứng cứu người Việt ở Philippines sau siêu bão Hải Yến
>> Philippines: Động đất sau siêu bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.