Người lãnh án chung thân đã về nhà

04/11/2013 17:13 GMT+7

(TNO) Như tin đã đưa, ngày 4.11, sau 10 năm ngồi tù, ông Nguyễn Thanh Chấn - người lãnh án chung thân về tội giết người - đã được trả tự do, chờ tái thẩm. Đúng 14 giờ 40 phút ngày 4.11, chiếc xe 16 chỗ của cơ quan công an chở ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về làng.

>> Trả tự do cho người tù chung thân đã ngồi tù 10 năm


Ông Chấn và cô con gái khóc òa vì hạnh phúc

Trước đó, có mặt tại thôn Me, Thanh Niên Online ghi nhận được sự háo hức, vui mừng không chỉ của người thân ông Chấn mà còn cả người làng thôn Me.

Ngay từ sân bóng, đường dẫn vào làng, dân chúng đã ngồi kín hai bên, bàn luận sôi nổi. Họ cho rằng cuối cùng thì người tốt đã được minh oan, từ nay người nhà ông Chấn không còn phải sống trong tủi nhục.

Nhiều người làng ngồi ngóng đợi xe đưa ông Chấn về cho rằng đây không chỉ là niềm vui của riêng gia đình ông Chấn nữa, mà nó còn là niềm hạnh phúc của cả làng Me.

14 giờ 40 phút, chiếc xe màu xanh có hai cán bộ công an ngồi trong chạy vào đầu làng. Không ai bảo ai, dân làng Me chạy ùa ra, bám theo chiếc xe về tới tận cổng nhà ông Chấn.

Một số hình ảnh được Thanh Niên Online ghi lại:

 

 

 

Dân làng Me ngồi khắp nơi để ngóng chờ tin về ông Chấn

 

 
Ông Chấn được xe của cơ quan công an đưa về tận nhà ở thôn Me

 
Bà Chiến - vợ ông Chấn - quá xúc động nên ngất đi nhiều lần

 
Ông Chấn được cán bộ công an đưa xuống xe

 
Ông Chấn và cô con gái khóc òa vì hạnh phúc

 

 
Nhà ông Chấn có rất đông người làng Me tới chúc mừng

 

 

 
Ông Chấn trở về trong niềm hạnh phúc của hàng trăm người dân làng Me

Hà An
(thực hiện) 

>> Trả tự do cho người tù chung thân đã ngồi tù 10 năm
>> Được trả tự do sau 32 năm ngồi tù oan
>> Trả tự do cho 9 người bị bắt oan sai
>> 2 bị cáo được giảm án, trả tự do sau phiên tòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.