Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 2 cô giáo bị cuốn trôi

16/10/2013 11:10 GMT+7

(TNO) Sáng nay 16.10, trên đường đến trường, 2 cô giáo đã bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 2 cô giáo bị cuốn trôi

Quảng Bình: Nước lũ lên nhanh, 2 cô giáo bị cuốn trôi2
Nhà dân bị gió lốc làm tốc mái, sập ở xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch - Ảnh do cán bộ UBND huyện Quảng Trạch cung cấp

Sáng nay, nhóm PV Thanh Niên Online đã tiếp cận các vùng bị nước lũ chia cắt. Thông tin từ các trạm khí tượng cho hay lượng mưa đo được từ 300-500 mm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện mưa vẫn tầm tã, nhiều xe lưu thông trên QL1 không thể di chuyển đành phải tấp vào bên đường trú ẩn. Đến 10 giờ, trên QL12, nước lũ chia cắt nhiều đoạn ở phía tây thị trấn Ba Đồn. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại các điểm nóng để tiến hành phân luồng giao thông. Trong khi đó, một tổ CSGT khác đang túc trực tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch để sẵn sàng ứng cứu khi nước lũ lên nhanh.

Chúng tôi cố gắng tiếp cận xã Quảng Sơn, nơi vừa bị lốc xoáy càn quét khiến 2 người chết, 17 người bị thương, nhưng rất khó khăn bởi các ngả đường lên đều đã bị nước lũ chia cắt. Nặng nhất là đường lên từ các xã vùng nam huyện Quảng Trạch.

Thông tin từ nhóm cán bộ UBND huyện Quảng Trạch vừa trở về từ xã Quảng Sơn cho hay, gió lốc quét bay mái rất nhiều nhà dân. Hiện nước lũ đang dâng cao và ngập cả đường sắt đi qua địa bàn.

Tại huyện Bố Trạch, nhiều khu vực đang bị chìm trong nước lũ. Thông tin ban đầu cho biết, có 2 cô giáo đang trên đường đến trường thì bị nước lũ cuốn trôi, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Thông tin từ huyện miền núi Minh Hóa cho hay 3 nhà dân ở xã Xuân Hóa bị lũ cuốn phăng, may mắn không có thiệt hại về người.

Tại huyện Tuyên Hóa, nước sông Gianh lên trên báo động 3.

Hiện các lực lượng chức năng cố gắng triển khai phương tiện để ứng cứu các vùng bị lũ cô lập. Tuy nhiên, vì mưa rất lớn, nước lên nhanh nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Phong Nha - Kẻ Bàng đang bị cô lập

Trung tâm du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã bị cô lập hoàn toàn do nước dâng quá nhanh, trong khi hệ thống điện vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn sau cơn bão số 10, điện thoại không liên lạc được với những vùng chịu ảnh hưởng. Các con đường bị phong tỏa vì nhiều nơi nước ngập sâu từ 1 - 2m.

Tại xã Hưng Trạch (H.Bố Trạch), nước ngập sâu, các con đường đều bị ngập chìm trong nước, phương tiện duy nhất để vào thôn, xóm là thuyền, ghe.

Cũng tại nơi đây, vào lúc 7 giờ ngày 16.10, hai cô giáo dạy tiểu học là Nguyễn Thị Lộc (38 tuổi, trú tại xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới) và cô Nguyễn Thị Đinh Hương (38 tuổi, trú tại P.Đồng Sơn, TP.Đồng Hới) đã bị nước cuốn trôi tại đập Tràn Thanh Bình. Cho đến trưa cùng ngày mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

Con đường đi vào Đập Thanh Bình bị ngập sâu nơi hai cô giáo bị lũ cuốn trôi
Con đường đi vào đập Thanh Bình bị ngập sâu, nơi hai cô giáo bị lũ cuốn trôi

Sáng nay, sau khi đi khảo sát tại H.Bố Trạch, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đã yêu cầu các xã đang nằm trong khu vực nguy hiểm phải nhanh chóng di dời dân về nơi an toàn vì trong đêm nay rất có khả năng nước sẽ dâng lên 2 m.

 

 Trương Quang Nam - Minh Nguyệt

Hướng về đồng bào miền Trung

Cơn bão số 10 ập vào các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị ngày 30.9 và tiếp sau đó là những trận lũ dữ dội xảy ra ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã gây nên bao tang tóc, đau thương cho dải đất miền Trung nhỏ hẹp. Khi đang nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 thì vào rạng sáng 15.10, người dân miền Trung mà đặc biệt là các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… lại hứng thêm một cơn bão số 11 hết sức kinh hoàng, lại thêm hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Trước tình hình đó, với tinh thần “nhiễu điều phủ lấy giá gương” vốn là truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Báo Thanh Niên thiết tha kêu gọi quý bạn đọc, những đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm trong và ngoài nước với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cùng nhau chung tay góp sức giúp đỡ đồng bào miền Trung ruột thịt vượt qua hoạn nạn này.

Mọi đóng góp xin vui lòng gửi về:

- Tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM: 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM, ĐT: (84.8) 38394046 - 38322026 - 38332955

 - Tòa soạn tại Hà Nội: 389- 391 Trường Chinh, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: (84.4) 38570981

- Văn phòng đại diện Đông Bắc bộ: 41B Cát Cụt, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng, ĐT: (031) 6256625

- Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung bộ: 1 Nhà Thờ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ĐT: (037) 3855748

- Văn phòng đại diện miền Trung: 144 Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng, ĐT: (0511) 3824231

- Văn phòng thường trú tại Đà Lạt: A22A đường Trần Lê, P.4, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ĐT: (063) 3827807

- Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ và Bắc Tây nguyên: 133 Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ĐT: (056) 3824142

- Văn phòng đại diện tại Nha Trang: 120 đường Thống Nhất, P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ĐT: (058) 3819306

- Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam bộ: 88 Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ĐT: (061) 3940818

- Văn phòng đại diện đồng bằng sông Cửu Long: 99 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: (0710) 3825244

Chuyển khoản: Bạn đọc có thể gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Báo Thanh Niên sẽ nhanh chóng chuyển đến tận tay bà con vùng bão lũ tấm lòng quý báu của bạn đọc gần xa.

Đã vận động hơn 2,3 tỉ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 500 triệu đồng

Từ ngày phát động cứu trợ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 ( ngày 3.10) đến nay, Báo Thanh Niên đã nhận được 2.364.128.271 đồng tiền mặt và nhiều hàng hóa như tôn lợp, cặp học sinh, mì gói trị giá hơn 500.000.000 đồng. Các cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên ở miền Trung đã nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền và hàng hóa trên hỗ trợ người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế...

Tấn Tú

 Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.