Bật khóc khi viết cảm tưởng về Đại tướng

07/10/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Khi đặt bút viết cảm tưởng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người không kìm được cảm xúc và bật khóc.

(TNO) Khi đặt bút viết cảm tưởng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người không kìm được cảm xúc và bật khóc (ảnh).

Chuyên đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân khi vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của Đại tướng (30 Hoàng Diệu, Hà Nội) có thể viết cảm tưởng của mình vào cuốn sổ mà gia đình Đại tướng đã chuẩn bị.

Tình cảm của người dân dành cho Đại tướng được thể hiện qua những dòng chữ đầy cảm xúc và tiếc thương về sự ra đi của Đại tướng.

Không kìm được cảm xúc, nhiều người đã bật khóc nức nở khi viết những dòng cảm tưởng.

 
Người dân trật tự xếp hàng vào viếng Đại tướng

 

 
Sau khi vào viếng, nhiều gười dân viết cảm tưởng 

 
Nhiều người không kìm được cảm xúc đã bật khóc

 

 

 
Cụ Đinh Công Đức, 82 tuổi (Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên chiến sĩ Cối 82,  E176, Sư đoàn  316, đánh cây đa nhà Bò viết cảm tưởng

Xuân Bùi

>> Giáo sư sử học Mỹ Larry Berman: Đại tướng Võ Nguyên Giáp hiểu rõ kẻ thù
>> Hàng vạn người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người bạn lớn của nhân dân Lào
>> Bài hát yêu thích' tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Buổi nhạc tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Trắng đêm chờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.