Nguyễn Thị Hiền với 'Những đứa trẻ'

06/10/2013 03:05 GMT+7

Vẽ từ lúc mới chập chững biết đi, đến năm 1956, khi mới 8 tuổi Nguyễn Thị Hiền đã đoạt được giải thưởng hội họa quốc tế đầu tiên và được đánh giá là “thần đồng” của hội họa Việt Nam.

Nguyễn Thị Hiền với 'Những đứa trẻ'

Từ đó đến nay, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền có gần 60 năm cầm cọ, đoạt nhiều giải thưởng của Việt Nam và quốc tế (Tiệp Khắc, CHDC Đức, Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan, Ấn Độ, Hungary...). Tranh của bà được lưu giữ ở Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Quân đội Đà Nẵng và trong các bộ sưu tập cá nhân ở các quốc gia trên thế giới.

Ngày 3.10, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1), họa sĩ Nguyễn Thị Hiền tổ chức triển lãm Dòng chảy 6, mang chủ đề Những đứa trẻ với gần 70 tác phẩm (sơn dầu và sơn mài). Triển lãm kéo dài đến ngày 10.10.

Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.