Người mẹ chôn sống con khai vì 'nhà quá nghèo'

04/10/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Sáng 4.10, Công an phường An Bình, Q.Ninh Kiều (Cần Thơ) đã điều tra danh tính người mẹ chôn sống bé gái sơ sinh .

Phát hiện danh tính sản phụ chôn sống con
Bà Đỗ Thị Công, người đang nhận nuôi đứa bé bị mẹ chôn sống, đặt tên bé là Trúc Mai

>> Kỳ diệu cuộc giải cứu thành công một bé gái bị chôn sống

Người mẹ chôn sống con tên L.T.C.T (38 tuổi), vợ ông T.V.N (43 tuổi), ngụ khu vực 8, phường An Bình.

Theo tường trình của bà T., nguyên nhân có hành động nhẫn tâm khiến dư luận phẫn nộ là vì “nhà quá nghèo”. Chồng bà T. đi làm phụ hồ. Tối 2.9, lúc chồng không có nhà, bà T. một mình sinh đứa con thứ 3 rồi bỏ đứa bé tội nghiệp vào túi ni lông, quấn bên ngoài một lớp bao loại đựng gạo, mang ra lùm cây cách nhà hơn 10 m để đào hố chôn sống.

Rất may, lúc đó người em ông N. là anh Trương Văn Duyên đi mua thuốc lá ngang đã nghe tiếng khóc của trẻ.

Sau đó, anh Duyên đã kêu bà Huỳnh Thị Tư (80 tuổi, mẹ của anh Duyên) cứu đứa bé.

Sáng hôm sau khi rộ tin phát hiện đứa bé, bà T. đã cầm búa ra sau vườn chặt cây để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phan Thanh Hồng, Trưởng công an phường An Bình, cho biết hiện công an đang điều tra xem hành vi của bà T. có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không.

Hiện sức khỏe của bà T. rất yếu vì sinh con nhưng không nghỉ dưỡng.

Tin, ảnh: Tiến Trình

>> Bé gái một ngày tuổi bị chôn sống
>> Bác sĩ tắc trách, một trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống
>> Hủy án vụ hiếp dâm rồi chôn sống thiếu nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.