Xin giúp một hoàn cảnh khốn cùng

18/09/2013 03:25 GMT+7

Đó là hoàn cảnh của Nguyễn Minh Hiền (ảnh), 17 tuổi ở xã Tân Quới, H.Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Xin giúp một hoàn cảnh khốn cùng  d 

Nhà nghèo, quanh năm thiếu trước hụt sau nên cả nhà phải bỏ quê lên TP.HCM kiếm sống. Mẹ Hiền hằng ngày đẩy chiếc xe cọc cạch khắp hang cùng ngõ hẻm bán xôi kiếm tiền nuôi cả nhà.

Cách đây 3 tháng, khi đang đi làm công nhân cho một cơ sở may gia công túi xách thì Hiền bị ngất xỉu. Các bác sĩ nghi ngờ Hiền bị ung thư xương, phải điều trị lâu dài, chi phí vô thuốc mỗi lần là 15 triệu đồng. Thương con nhưng bà Phạm Thị Thanh Thư, mẹ Hiền đành bất lực đưa Hiền về quê xin thuốc nam của các nhà chùa về uống.

Hiện nay, do không có tiền điều trị, bệnh Hiền đang ngày một nặng thêm. Nhìn con trai quằn quại trong đau đớn, mẹ Hiền chỉ biết khóc ròng. Hoàn cảnh của mẹ con Hiền quá bi đát, chỉ có ngôi nhà rách nát muốn cầm cố cũng không được, nên Hiền rất mong sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa…

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ Nguyễn Minh Hiền; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Hiền trong thời gian sớm nhất.

Lê Công Sơn

>> Xin giúp một học sinh phẫu thuật tim
>> Xin giúp một tân sinh viên vào đại học
>> Xin giúp cháu bé cứu con mắt còn lại
>> Xin giúp cậu học trò thông minh
>> Xin giúp cậu bé bệnh tật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.