Kinh hoàng vụ bà mẹ bỏ đói hai con nhỏ đến chết

06/09/2013 10:16 GMT+7

(TNO) Một bà mẹ trẻ nghiện ngập ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã bị buộc tội giết người vì đã bỏ đói hai đứa con gái nhỏ đến chết.

(TNO) Một bà mẹ trẻ nghiện ngập ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã bị buộc tội giết người vì đã bỏ đói hai đứa con gái nhỏ đến chết.

Sau khi bạn trai Li Wenbin ngồi tù vì tội mua bán, sử dụng ma túy, Le Yan (22 tuổi) cũng nghiện ma túy đã nuôi dưỡng hai đứa con gái, theo tờ Nhật báo Thượng Hải ngày 6.9.

Li sống với Le, làm tiếp viên quán bar, có một đứa con gái 1 tuổi, hiện vẫn chưa rõ cha đứa con gái 3 tuổi còn lại là ai.

Le một mình nuôi con, chốt cửa, nhốt hai đứa con gái trong phòng và không cho con ăn uống.

Mẹ của Le hồi tháng 6.2013 đã nhiều lần định đến thăm hai đứa cháu ngoại nhưng không vào nhà được, nên đã báo cảnh sát.

Cảnh sát đến lục soát căn nhà ở thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) phát hiện thi thể đã thối rửa của hai bé gái, sau đó bắt giữ Le.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai bé gái không bị hành hạ hay đánh đập, nhưng có dấu hiệu bị bỏ đói đến chết.

Le có khả năng không lãnh án tử hình do đang mang thai ba tháng, theo Nhật báo Thượng Hải.

Hồi đầu tháng 8.2013, một người đàn ông nghiện game online (36 tuổi) ở Đài Loan đã lãnh án 12 năm tù giam về tội bỏ đói mẹ già cho đến chết.

Phúc Duy

>> Nghịch tử bỏ đói mẹ già đến chết lãnh 12 năm tù
>> Pháp bắt 2 nghi can đe dọa giết người hàng loạt
>> Phi công UAV ám ảnh vì “giết người như chơi game”
>> Hai cảnh sát Mỹ hầu tòa vì giết người vô gia cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.