Giải cứu con tin bắt trộm

29/08/2013 08:31 GMT+7

Đó là hành động dũng cảm của Lương Văn Hiếu (trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) và Đoàn Ngọc Dương (trú tổ 7, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) vừa được Công an TP.Đà Nẵng khen thưởng.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15.7, anh Trương Ngọc Lân (40 tuổi, trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) sơ ý dựng xe gắn máy BKS 43S2 – 9873 trước cửa nhà. Phát hiện anh Lân đi bộ qua thăm mẹ gần đó, Ngô Văn Quang (33 tuổi, tạm trú tổ 63 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) dùng đoản chữ T phá khóa xe. Bị người dân phát hiện, tri hô, Quang phóng xe chạy ra đường Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc nhưng bị người dân truy đuổi quyết liệt nên đã bỏ lại xe gắn máy và chạy bộ vào kiệt 24 (khu dân cư số 7 P.Hòa Khánh Bắc).

Lúc này, 2 anh Hiếu, Dương đi làm về thấy sự việc liền tham gia truy đuổi, tên Quang chạy vào đường cụt liền liều lĩnh xông vào một dãy trọ, khống chế một sinh viên đang ở trong phòng, khóa trái cửa và cố thủ. Lương Văn Hiếu cho hay, lúc này, với nghiệp vụ của chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại Sở Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng, Hiếu nhận định có khả năng nghi phạm sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng sinh viên bởi đã bị truy đuổi đến đường cùng.

Do đó, Hiếu nhờ anh Dương trở ra ngoài giải tán người dân để tránh ồn ào đồng thời tìm vị trí mật phục. Khoảng nửa tiếng trôi qua, tên Quang thấy xung quanh im ắng tưởng mọi người không tìm được đã bỏ đi hết. Quang vừa mở cửa phòng trọ để nghe ngóng hòng tìm đường thoát liền bị Hiếu ập vào, vật ngã xuống đất, khóa trái tay. Sau đó Hiếu cùng người dân áp tải tên Quang lên Công an P.Hòa Khánh Bắc. Đối tượng Ngô Văn Quang còn có biệt danh là Bé Câm, từng có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản và 2 lần bị bắt buộc đi cai nghiện tập trung.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.