Quá khổ vì bộ râu... 'quá khổ'

09/08/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Một doanh nhân người Pakistan, ông Malik Amir Mohammad Khan Afridi, bị bắt cóc, dọa giết, buộc phải bỏ nhà ra đi, sống xa vợ con… Tất cả cũng chỉ vì bộ râu... 'quá khổ' của ông.

(TNO) Một doanh nhân người Pakistan, ông Malik Amir Mohammad Khan Afridi, bị bắt cóc, dọa giết, buộc phải bỏ nhà ra đi, sống xa vợ con… Tất cả cũng chỉ vì bộ râu... 'quá khổ' của ông.

Ông Afridi (48 tuổi), hiện sống ở thành phố Peshawar (Pakistan), có bộ râu dài 76 cm. Mỗi ngày, ông phải bỏ ra 30 phút để gội, chải, vuốt dầu dừa cho bộ râu dài và chải thành hai nhánh, theo AFP ngày 8.8.


Ông Malik Amir Mohammad Khan Afridi luôn tự hào về bộ râu của mình

Từ nhiều thế kỷ qua, những bộ râu dài được chải chuốt kỹ lưỡng thường thể hiện nam tính và quyền lực ở các nước Hồi giáo .

Nhưng ở Pakistan, các tay súng Hồi giáo cực đoan lại áp dụng một giáo lý khác, theo đó bộ râu nếu không được cạo sạch thì phải được cắt ngắn gọn gàng.

Vì thế mà ông Afridi, từ một người nổi tiếng với bộ râu 'quá khổ', phải bỏ nhà ra đi để né tránh nhóm Hồi giáo cực đoan Lashkar-e-Islam, một đồng minh của Taliban.

Lúc đầu, Lashkar-e-Islam đòi ông Afridi đóng tiền 'bảo kê' 500 USD/tháng nếu ông muốn giữ bộ râu, vì ông có bộ râu 'không gọn gàng'.

Ông Afridi từ chối đóng tiền thì ngay lập tức có bốn tay súng chĩa súng vào người ông ngay tại nhà riêng hồi năm 2009.

Sau đó, bốn tay súng này bắt giam ông trong một hang động suốt một tháng. Họ chỉ trả tự do cho ông Afridi sau khi ông cạo sạch bộ râu.

“Tôi sợ họ sẽ giết tôi, vì thế mà lúc đó tôi phải hy sinh bộ râu”, ông Afridi nói.

Kể từ đó, để đảm an toàn cho bà vợ và 10 đứa con, ông Afridi một mình rời khỏi căn nhà ở thành phố Peshawar, đến lánh nạn tại một khu vực ở thành phố Faisalabad, nuôi dưỡng bộ râu trở lại và về thăm gia đình 1 - 2 lần/tháng.

Mỗi tháng, ông Afridi chi 150 USD, nhiều hơn mức lương tháng của một giáo viên ở Pakistan, để “làm đẹp” cho bộ râu.


Ông Afridi thà bỏ nhà ra đi chứ không từ bỏ bộ râu của mình

Tưởng đâu được sống yên thân tại Faisalabad, đến năm 2012, ông Afridi lại nhận được hàng loạt những lời đe dọa qua điện thoại, đòi cắt cổ ông, nếu ông tiếp tục để râu.

Chuyện râu ria này hoàn toàn nghiêm túc ở Pakistan. Một bài xã luận trên tờ Daily Times của Pakistan hồi năm 2012 từng cảnh báo chính phủ đừng bao giờ đề cử một bộ trưởng quốc phòng để râu dài nếu muốn đất nước được điều hành trong hòa bình.

“Đôi lúc gia đình bảo tôi từ bỏ bộ râu để về sống hạnh phúc với vợ con. Tôi có thể sống xa gia đình, tôi có thể rời khỏi Pakistan, nhưng tôi không thể cạo sạch bộ râu của tôi một lần nữa”, ông Afridi nói.

Ông Afridi cho biết ông dự định cùng gia đình di cư sang Mỹ, Canada hoặc Anh để được tự do nuôi dưỡng bộ râu đẹp.

Phúc Duy
Ảnh: AFP

>> Phải cầu cứu bộ râu
>> Bộ râu đẹp nhất quả đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.