“Rừng xà nu” bị tàn phá

09/07/2013 03:30 GMT+7

Hiện hàng loạt cánh rừng thông (đồng bào địa phương gọi là xà nu) ở các xã Đăk Choong, xã Xốp của H.Đăk Glei (Kon Tum) đã bị tàn phá để lấy đất sản xuất. Những cánh rừng này vốn là hình tượng trong tác phẩm Rừng xà nu của nhà văn Nguyên Ngọc.

“Rừng xà nu” bị tàn phá

Từ ngã ba đường Hồ Chí Minh đi về các xã nói trên, hàng loạt cánh rừng nằm dọc hai bên đường trải dài hàng chục km đã bị phá nát. Ngày 8.7, ông Nguyễn Tấn Liêm, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, cho biết rừng xà nu ở các xã nói trên đã giao cho các chủ rừng và xã quản lý.

Ông Liêm cũng thừa nhận tình trạng này kéo dài rất lâu, rất khó ngăn chặn, nhất là ở xã Đăk Choong, bởi người dân không phá cùng lúc, mà nay phá một khoảnh, mai phá khoảnh khác. Một cách “giết” xà nu nữa là người dân chặt xung quanh gốc hoặc cạo vỏ quanh thân cây để cho cây chết từ từ.  

Tin, ảnh: Phạm Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.