Đẹp như "Bốn mùa tình ca"

08/07/2013 03:15 GMT+7

Bốn mùa tình ca diễn ra vào tối qua 7.7 tại White Place (TP.HCM) đã đem đến khán giả những ấn tượng khó quên trong một không gian âm nhạc đẹp như mơ và “không tồn tại khoảng cách”.

Dù là show diễn định kỳ, mỗi quý một lần trong năm như mong muốn và mỗi số có một chủ đề riêng, như đêm diễn tối qua là Cho người và cho ta, thế nhưng có thể nhận thấy Bốn mùa tình ca đã có sự đầu tư lớn, đem lại cho đời sống âm nhạc TP.HCM một chương trình ca nhạc đặc sắc, có dấu ấn, hương vị riêng - làm đầy thêm thị trường âm nhạc tại TP.HCM vốn chưa có show biểu diễn thường xuyên như Hà Nội hiện có với những Không gian âm nhạc, In the spotlight, Cầm tay mùa hè...

Cũng dễ hiểu khi đơn vị tổ chức Bốn mùa tình ca chính là nơi sáng lập và tạo dựng thương hiệu Duyên dáng Việt Nam, thế nên, chương trình mang đậm không khí của Duyên dáng Việt Nam ngay trên sàn tập, lẫn trong đêm biểu diễn chính thức.


Các ca sĩ trong phần kết Bốn mùa tình ca  -Ảnh: Độc Lập 

Quả thật, khán giả đến với Bốn mùa tình ca đã bất ngờ trước không gian ấm cúng nhưng không kém phần hoành tráng, sang trọng của thiết kế, dàn dựng sân khấu. Một không gian ngập lá vàng rơi từ phông nền cho tới sàn sân khấu được cách điệu bằng những chiếc bục tượng trưng cho bốn mùa luân chuyển, xoay quanh bục tròn cao chuyển động giữa tâm điểm. Điểm đặc biệt của Bốn mùa tình ca chính là khán giả ngồi rất gần với sân khấu.

Dường như không còn khoảng cách giữa ca sĩ và người xem, khi khán giả được xếp ghế ngồi ôm một vòng cung 360 độ quanh sân khấu, những lối đi dưới hàng ghế là những cột đèn đường tạo cảm giác lãng mạn. Toàn bộ các tiết mục đều được hát “live” và chơi nhạc sống với dàn nhạc gồm ban nhạc nhẹ và 16 nghệ sĩ thuộc dàn nhạc giao hưởng - thính phòng do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy. Khi dàn nhạc lớn tấu lên những giai điệu của Gọi tên bốn mùa (Trịnh Công Sơn) ở màn khai mở chương trình, những trái tim, tâm hồn đồng điệu có mặt tại đêm nhạc đã cùng hòa nhịp theo những thanh âm quyến rũ đang dẫn dắt mỗi người bước vào không gian âm nhạc riêng chỉ có ở Bốn mùa tình ca. Những câu chuyện đằng sau những bản tình ca được lồng ghép qua phần dẫn chương trình của cặp MC: nhạc sĩ Đức Huy - diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Gần 2 giờ đồng hồ với Cho người và cho ta là sự khắc khoải, hoài niệm của Cẩm Vân trong Tình nhớ, Hạ trắng; Mỹ Linh da diết và nồng nàn cùng Bài hát ru cho anh, Em mơ về anh; Hồ Trung Dũng - một giọng nam đẹp đã chinh phục khán giả với hai ca khúc của Việt Anh: Ngày không tên, Đêm nằm mơ phố; Lệ Quyên xứng danh “ngôi sao mới” với Biển cạn, Xin còn gọi tên nhau; Kasim Hoàng Vũ trở lại với ca khúc mới Giữ lại nỗi buồn của Lê Quang sáng tác sau 3 năm “thai nghén” đầy ấn tượng. Tiết mục của Kasim Hoàng Vũ cùng Bay đi cánh chim biển với phần trình bày của Đức Huy và ca khúc Bốn mùa tình ca của Việt Anh viết tặng riêng cho chương trình do nhóm Năm Dòng Kẻ thể hiện là những điểm nhấn rất đặc sắc của chương trình. Phương Linh, Maya, Văn Mai Hương cũng để lại dấu ấn ở sự tươi trẻ của mình.

“Hội đồng nghệ thuật ủng hộ và mong muốn ngày càng có nhiều chương trình có chất lượng nghệ thuật như Bốn mùa tình ca để sân khấu ca nhạc TP.HCM thêm những show diễn hay, thỏa mãn nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả” - Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM

“Đã lâu rồi, một điểm hẹn âm nhạc mới, có sự đầu tư, chăm chút như Bốn mùa tình ca mới được xuất hiện tại TP.HCM, giờ có rồi, ca sĩ đã có “đất” để hát cho thỏa” - Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

“Tôi thật sự bất ngờ với không gian âm nhạc của Bốn mùa tình ca bởi quá đẹp, sang trọng mà gần gũi. Được hát trong chương trình, tôi cảm thấy rất thích thú!” - Ca sĩ Mỹ Linh

Phan Cao Tùng

>> Mỹ Linh ráo riết tập luyện cho "Bốn mùa tình ca
>> Bốn mùa tình ca" chờ ra mắt công chúng
>> Bốn mùa tình ca trải nghiệm âm nhạc mới
>> Chờ đợi gì ở Bốn mùa tình ca ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.