Ấm lòng người phụ nữ 10 năm tiếp sức mùa thi

05/07/2013 15:42 GMT+7

(TNO) Từ năm 2003, năm đầu tiên chị biết đến chương trình tiếp sức mùa thi, đến nay đã 10 năm tròn chị Phan Thị Thu Hằng (37 tuổi, ở khu vực 6, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) nhận nuôi các thí sinh (TS) trong các mùa thi đại học.

(TNO) Từ năm 2003, năm đầu tiên chị biết đến chương trình tiếp sức mùa thi, đến nay đã 10 năm tròn chị Phan Thị Thu Hằng (37 tuổi, ở khu vực 6, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) nhận nuôi các thí sinh (TS) trong các mùa thi đại học.

>> Thi ĐH-CĐ 2013: Những “bà tiên, ông bụt” thời "chặt chém
>> Giáo xứ nghèo 8 năm tiếp sức mùa thi

Tuy thời gian ở nhà chị Hằng chỉ có vài ngày, nhưng nhiều TS đã quý mến tấm lòng của vợ chồng chị nên đã gọi với cái tên trìu mến “mẹ Hằng, bố Thắng”.

Không chỉ nhận TS và phụ huynh ở miễn phí trong cả hai ngôi nhà của mình, mà chị Hằng còn tận tay nấu 2 bữa cơm chính mang đến cho các em.

TS nào có hoàn cảnh khó khăn, thi ở trường xa trung tâm thành phố chị Hằng đều đích thân chở đi, chở về.

“Cô còn dặn không được ăn lung tung gì bên ngoài sợ bị đau bụng làm bài thi không được, nếu cần bút, vở gì thì bảo cô đưa tiền cho mua”, TS Trương Thị Thanh Viển (18 tuổi, ở H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) ở "ké" nhà của chị Hằng, kể lại.  

Vợ chồng Hằng và Thắng (trái) ăn cơm cùng phụ huynh Nguyễn Thị Xuyến và thí sinh Trương Thị Thanh Viển.
Vợ chồng Hằng và Thắng (trái) ăn cơm cùng phụ huynh Nguyễn Thị Xuyến và TS Trương Thị Thanh Viển

“Cô ấy tốt lắm, không chỉ lo ăn uống mà còn giặt, ủi cả quần áo cho mấy đứa, không cho tụi nhỏ làm bất kỳ việc gì hết”, phụ huynh Nguyễn Thị Xuyến (43 tuổi, Quảng Ngãi) tâm sự.

Mới đây, chị Hằng còn mang 12,5 triệu đồng đến Tỉnh đoàn Bình Định ủng hộ việc ăn uống cho các TS.

Chị Hằng chia sẻ: “Mình tập trung lo cho mấy đứa ở nhà nên bận rộn quá, quyên góp tiền vậy để góp phần lo cho các em ở chỗ khác mà mình không đi tới được”.

Mỗi mùa thi chị Hằng giúp đỡ hơn 30 TS và người nhà ở các tỉnh xa như Gia Lai, Quảng Ngãi, Phú Yên… vào Quy Nhơn để thi đại học. Trong hàng trăm TS từng được chị giúp đỡ, không ít em giờ đây đã trưởng thành.

"Nhiều em đi du học nhưng vẫn gọi điện về hỏi thăm sức khỏe, hẹn ngày ghé thăm “mẹ”, chị Hằng hạnh phúc kể lại. 

Ngồi trò chuyện mới được biết, chị Hằng làm nghề y ở nhà, hằng năm thường đi hiến máu, có khi gửi gạo đến các chùa...

"Ngày xưa ba mình đi du kích Ba Tơ hay giấu chiến sĩ vào trong chùa, mình đi theo nên thần tượng ba lắm. Từ lúc ấy mình đã có tư tưởng lớn lên học nghề gì đó để đi làm có tiền giúp đỡ người già, các em mồ côi hoặc nuôi mấy em đi thi như thế này…”, chị Hằng bộc bạch.

Bài, ảnh: Minh Úc

>> Sinh viên nước ngoài tham gia tiếp sức mùa thi
>> Thương hai chị em mồ côi đưa nhau đi thi đại học
>> Đi thi đại học bằng xe… thiết giáp
>> Vượt cơn đau viêm dạ dày cấp đến trường thi
>> Tiếp sức sinh viên tình nguyện và thí sinh
>> Sôi động tiếp sức mùa thi
>> Hơn 65.000 suất cơm miễn phí cho thí sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.