Vì tình thành tội phạm

22/06/2013 08:53 GMT+7

(TNTS) Chỉ trong vòng 1 tuần, Võ Thị Thúy Dung phải hầu hai phiên tòa khác nhau ở hai thành phố lớn. Gần hết một đời người, Dung không ngờ mình thành tội phạm chỉ vì một chữ tình.

Dung từng là một diễn viên xiếc đầy triển vọng. Vào thời bao cấp, việc được tuyển đi nước ngoài đào tạo không dễ dàng gì. Qua bao nhiêu vòng tuyển chọn khắt khe, đổ bao nhiêu mồ hôi khổ luyện, Dung mới giành được tấm vé đi học nâng cao ở Liên Xô. Thời gian học ở đây, Dung quen với em của Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”), người tình của Dung về sau.

Sau khi về nước, Dung lập gia đình và bỏ nghề xiếc chuyển sang kinh doanh buôn bán. Một thời gian sau, chồng Dung mất vì một cơn đột quỵ. Rồi qua chuyện làm ăn buôn bán, Dung tình cờ gặp lại em của Dũng “ben” rồi từ đó quen với Dũng “ben”. Dũng từng là một cựu trinh sát hình sự  quận. Năm 1998, Dũng liên quan đến một vụ trộm súng của đồng nghiệp nên bị tước quân tịch. Lúc còn làm công an, Dũng được phân công theo dõi mảng thế giới ngầm nên khi ra khỏi ngành Dũng dễ dàng tiếp cận với Hải "đen", Tuyến "con"... là những anh chị có số má trong giới giang hồ Sài Gòn. Từ đó, Dũng dần trở thành một trong những tay đàn anh có máu mặt trong thế giới ngầm.

Vì tình thành tội phạm 

Lúc đầu, Dung mượn uy thế của Dũng “ben” để làm ăn rồi phải lòng Dũng lúc nào không hay. Dù Dũng “ben” đã có vợ con và kém Dung 3 tuổi nhưng Dung vẫn tình nguyện làm người tình không danh phận. Từ đây, Dung bắt đầu dấn thân vào một thế giới khác, bắt đầu ăn chơi, giao du với những người ở mặt trái của xã hội. Trong các mối quan hệ đó, Dung quen biết với Nguyễn Văn Liêm, một tay trùm ma túy.

Khi Liêm và người tình bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Liêm đã nhờ người đến cậy nhờ Dung vì nghe đâu “bà chị” quen biết lớn. Dung ấm ức khai: “Lúc này, Dũng “ben” dùng dằng không ly dị vợ làm bị cáo chán nản muốn bỏ đi. Vì vậy, dù không quen ai trong Bộ Công an nhưng bị cáo vẫn nhận lời và hứa hẹn sẽ chạy cho Liêm và người tình thoát tội với giá 16.000 USD và 40 triệu đồng”. Ngay khi nhận được tiền, 2.2011, Dung trốn về Hà Nội sống. Tuy nhiên, mối nhân duyên người đẹp và ông trùm vẫn chưa kết thúc.

Tháng 5.2011, Dũng nhận hợp đồng đòi nợ 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất cho một giám đốc ở Bình Dương. Thực hiện hợp đồng này, Dũng bắn chết con nợ. Khi đàn em lần lượt sa lưới pháp luật, Dũng hoảng sợ tìm đường bỏ trốn nhiều nơi và cuối cùng Dung lại mở rộng vòng tay che giấu cho người tình.

Dũng “ben” trả giá bằng bản án chung thân thì Dung cũng lãnh 3 năm tù về tội che giấu tội phạm. Ba ngày sau, Dung lại lãnh thêm 9 năm tù về hành vi lừa đảo chạy án. Rời phiên tòa, Dung che mặt tránh máy ảnh của phóng viên, giấu ánh mắt đỏ hoe, tiếc nuối. Đường về cho người phụ nữ đã ngoài ngũ tuần như Dung còn xa...

Lê Nga

>> Bắt cóc người tình để đòi 400 triệu đồng tiền chuộc
>> Bị người tình đồng giới sát hại dã man
>> Giết người tình, lãnh án chung thân
>> 38 năm và 2 giờ với "người tình xưa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.