Suýt bị cây đè chết

17/06/2013 14:13 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ 30 sáng nay 17.6, một cành cây to trước nhà hàng Thủy Bình (số 19 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM) bất ngờ ngã đổ , khiến nhiều người đi đường hốt hoảng.

Anh Nguyễn Hữu Phú, bảo vệ nhà hàng Thủy Bình, người suýt bị cây đè, cho biết: “Tôi đang ngồi trực dưới gốc cây. Bỗng nghe có tiếng rắc rắc phát ra trên cao. Nhìn lên thì tôi thấy một cành cây đang ngã. Tôi nhanh chân thoát thân”.

Cây ngã đột ngột, khiến anh Nguyễn Hữu Phú (áo đen) thoát tim
Cây ngã đột ngột khiến anh Nguyễn Hữu Phú (áo đen) bị một phen ú tim - Ảnh: Bạn đọc cung cấp 

Cũng theo anh Phú, chỉ trong 3 giây, cành cây dài khoảng 10 m, ngã từ độ cao khoảng 15 m xuống, chắn luôn qua đường bên kia.

Cây ngã, chắn hết đường một chiều Võ Văn Tần  2
Cây ngã, chắn hết đường một chiều Võ Văn Tần - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

“Lúc cành cây ngã, trời rất tĩnh lặng. Khi đó, 2 xe máy đang lưu thông trên đường bị cây đè trúng. Nhưng rất may, hai người điều khiển phương tiện chỉ vướng vào phần ngọn, lá nên không xảy ra thương vong”, anh Phú cho biết. 

Khoảng 15 phút sau khi cây ngã, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, cưa nhánh, di dời cành cây và lưu thông xe cộ.

Cơ quan chức năng đang giải quyết vụ việc - 3
Cơ quan chức năng đang giải quyết vụ việc - Ảnh: Minh Luân

Minh Luân

>> Cây đè nhà dân không ai xử lý
>> Nhiều xế hộp bẹp rúm vì bị cây đè
>> Đi trên đường bị cây đè
>> Cây đè 8 học sinh bị thương
>> Cứu người, suýt chết
>> Suýt chết vì nhậu khô cá nóc
>> Suýt chết vì muốn tạo bất ngờ
>> Suýt chết vì… tham ăn!
>> Suýt chết vì chữa trị bậy
>> Trộm cát, đánh người suýt chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.