Cái tài suýt hại cái thân

12/06/2013 10:41 GMT+7

(TNO) Cảnh sát phong tỏa cả con phố vì có người phát hiện một bàn tay đầm đìa máu cùng ngón tay bị đứt lìa nằm chỏng chơ trên phố, trong khi đó chỉ là tác phẩm của một chuyên gia tạo hình.

(TNO) Cảnh sát phong tỏa cả con phố vì có người phát hiện một bàn tay đầm đìa máu cùng ngón tay bị đứt lìa nằm chỏng chơ trên phố, trong khi đó chỉ là tác phẩm của một chuyên gia tạo hình, theo Daily Mail ngày 11.6.

Chuyện xảy ra với anh Paul Plummer, chuyên gia tạo hình 34 tuổi sống tại trung tâm Nottingham (Anh).

Để mừng sinh nhật lần thứ 15 của đứa cháu gái, anh Plummer nảy ra ý định làm một bàn tay giả bằng cao su với ngón tay bị đứt lìa đầy máu.

Món quà khiến cho tất cả mọi người có mặt tại bữa tiệc sinh nhật vô cùng thích thú vì bàn tay trông giống y như thật.

Thế nhưng, sau khi “tuyệt tác” bị bỏ lại trên phố, một người đã tưởng đó là bàn tay thật và gọi ngay cho cảnh sát.

Cảnh sát đã phong tỏa cả con phố và bao vây căn nhà của anh chàng chuyên gia tạo hình.

May mắn là mọi chuyện được giải thích rõ ràng và cảnh sát đã rút đi sau khi tặng “thiên tài” một cái ôm và khen ngợi tài năng hiếm có của anh.

Đức Trí

>> Tạo hình bằng cánh tay
>> Tạo hình động vật từ những ngón tay
>> Khi bàn tay... "hát
>> Bàn tay gần 4000 năm tuổi
>> Nhìn bàn tay đoán bệnh
>> Bàn tay thành mật mã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.