Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Nỗi đau bất ngờ

09/06/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Từ giữa sáng nay 9.6, trong căn nhà nhỏ của gia đình anh Đoàn Văn Lương trên đường Nguyễn Huy Tưởng, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), khá đông người đến chia buồn khi nghe tin cháu Đoàn Hải Nam, con trai anh Lương, bị tử vong trong vụ tai nạn xe khách tại Quảng Nam.

Anh Lương ngồi thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe, bàng hoàng trong nỗi đau mất mát quá đỗi bất ngờ.

Mới chiều qua 8.6, chị Đỗ Thị Xuân Trang, vợ anh Lương, cùng hai con trai là Đoàn Hải Nam (9 tuổi), Đoàn Anh Đức (6 tuổi); em gái chị Trang là Đỗ Thị Diễm và một cháu trai là Đỗ Minh Quân, lên chuyến xe Mai Linh ra Đà Nẵng với dự định thăm gia đình những người bà con.

Anh Lương cho biết cháu Nam mới học hết lớp 3 Trường tiểu học Phan Chu Trinh (TP.Buôn Ma Thuột), vừa kết thúc năm học với danh hiệu học sinh giỏi. Không ngờ, chuyến chơi xa dịp nghỉ hè như một phần thưởng cho cậu con trai của gia đình anh Lương lại xảy ra tai họa.

Ông Phạm Văn Dũng, một người bà con của anh Lương, cho biết người nhà đã thuê xe đưa thi thể cháu Nam từ Quảng Nam về Đắk Lắk để làm lễ mai táng; dự kiến tối nay thì đến nhà.

Hiện ông Dũng chưa rõ tình trạng thương tích và việc điều trị của chị Trang và những người thân đi cùng.

Xe khách Mai Linh lao xuống hố sâu 10

Xe khách Mai Linh lao xuống hố sâu 9
Chiếc xe khách bị biến dạng sau vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Sơn

Trung Chuyên

>> Chuyến xe kinh hoàng của 5 người trong gia đình
>> Công an khám nghiệm hiện trường vụ xe khách Mai Linh lao xuống hố sâu
>> Video clip: Xe khách 50 chỗ của Mai Linh lao xuống hố sâu hơn 8 m
>> Những hình ảnh kinh hoàng vụ xe khách Mai Linh gặp nạn
>> Xe khách Mai Linh lao xuống hố sâu, 3 người chết, 30 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.