Xe khách đâm vào vách núi: Nước mắt tiễn những cô giáo dễ mến

08/06/2013 10:20 GMT+7

(TNO) Vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Khánh Hòa khi xe khách đâm vào vách núi hiện đã cướp đi sinh mạng của 7 người. Trong đó, đa phần là các cô giáo chịu thương, chịu khó, dễ mến của ngôi trường Hòa Phước 2 (H.Hòa Vang, Đà Nẵng).

>> Xe khách đâm vào vách núi, nhiều người chết và bị thương
>> Vụ xe khách đâm vào vách núi: Nhiều nạn nhân bị chấn thương rất nặng
>> Khủng khiếp xe khách đâm vào vách đá

Chiều qua 7.6, khi chúng tôi có mặt tại Trường tiểu học Hòa Phước 2 (H.Hòa Vang, Đà Nẵng), không có một thầy cô giáo nào trong trường. Chị Nguyễn Thị Đông, bảo vệ trường, cho hay: “Từ sáng giờ nghe thầy cô đi các nhà thầy cô bị nạn để chia sẻ, tôi cũng chưa kịp hỏi nhiều. Hôm đi chơi, mấy thầy cô háo hức lắm, vì nhiều thầy cô lần đầu được đi chơi xa!”.

Mùa hè, trường đã vắng giờ đây còn lặng ngắt hơn khi phải đón nhận sự đau đớn khủng khiếp này.

Chuyến đi đầu đời của cô giáo trẻ

Chúng tôi tìm đến nhà của cô giáo Nguyễn Thị Mai, một trong những giáo viên tử nạn trong chuyến đi. Căn nhà nhỏ nằm sâu trong những con đường làng ngoằn nghèo, lại nép phía sau nhà mẹ ruột của cô giáo Mai, nên càng khó tìm. Những người hàng xóm tụ tập tìm cách dựng trại, để cho kịp làm đám tang khi thầy giáo Hải - chồng cô Mai - đưa thi thể cô về.

 
Tôi về hưu đã 5 tháng, đáng lẽ chuyến đi này cũng tham gia, mà bị ốm nên ở nhà. Nghe hung tin mà người suy sụp. Đó toàn là những thầy cô yêu nghề, hiền lành, sống nhiệt tình với nghề giáo… Vậy mà!
Cô giáo Trương Thị Trúc, nguyên Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Phước 2
Bà Võ Thị Nhung, đã ngoài 70 tuổi, mẹ của cô giáo Mai khóc ngất. “Tôi không ngờ nó còn trẻ vậy mà người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh!”.

Mọi người trong nhà cô Mai kể, cô giáo Mai mới chỉ 33 tuổi. Trong nhà, duy chỉ mình cô giáo Mai là được học hành đến nơi đến chốn.

Tuy là út, nhưng cô giáo Mai trong nhà cáng đáng mọi việc, bởi 3 người chị của cô đều có hoàn cảnh khó khăn. Cha mất sớm nên chật vật lắm cô Mai mới đi học được và trở thành cô giáo.

Theo lời kể của mẹ cô giáo Mai, vào lúc 9 giờ sáng ngày 7.6, trước khi vụ tai nạn xảy ra, cô giáo Mai có gọi điện về nhà rất vui vẻ, kể chuyện về chuyến đi với chồng. Nên khi hơn 10 giờ, nghe có người vào báo xe cô Mai bị tai nạn, chồng cô không tin là sự thật.

Chị Nguyễn Thị Liệu, chị ruột của cô Mai, khóc nức nở: “Con nó mới được 4 tuổi, hôm đi cả nhà động viên nhiều lắm nó mới chịu đi vì nghĩ nhà còn khó. Mà mấy chục tuổi đầu nó đã có chuyến du lịch nào đâu! Đây là chuyến đi đầu không ngờ cũng là chuyến đi cuối!”.

Bi thương cô giáo Thủy

Không thể kể xiết hết bao nỗi đau mất mát trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này nhưng có lẽ mất mát lớn nhất thuộc về cô giáo Phạm Thị Thủy, bởi cô và con trai đều mất. Nhiều thầy cô kể lại, cô giáo Thủy vốn có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Cô mới về trường được 2 năm nay, và dạy hợp đồng chứ chưa vào được biên chế. Gia cảnh của cô Thủy ai cũng biết là rất chật vật. Để có thể tham gia chuyến đi này, những đồng nghiệp của cô cũng động viên rất nhiều, bởi thấy cô lúc nào cũng nhọc nhằn, nên mong cô có chuyến đi vui vẻ.

Vậy mà, bỏ lại đứa con mới 20 tháng tuổi, cùng cha mẹ già, cô và cậu con trai nhỏ vĩnh viễn ra đi. Người chồng nghe hung tin, không dám tin đó là sự thật. Anh vội đón xe vào Nha Trang ngay khi nghe thông tin.

Ba mẹ già của cô ở nhà không ai dám nói sự thật là cô giáo Thủy đã mất, chỉ dám nói cậu con trai bị thương nặng.

Những giáo viên tử nạn hoàn cảnh rất khó khăn 2
Bà Võ Thị Nhung và chị Nguyễn Thị Liệu đau lòng trước mất mát của cô giáo Mai - Ảnh: Diệu Hiền

Những giáo viên tử nạn hoàn cảnh rất khó khăn 3
Trường tiểu học Hòa Phước 2 vắng lặng sau hung tin - Ảnh: Diệu Hiền

Bao giờ mới hết những tai nạn đau lòng?

Cô giáo Trương Thị Trúc, nguyên Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Phước 2, là người đầu tiên ở Đà Nẵng biết được hung tin về vụ việc, vì suốt trong chuyến đi, các thầy cô rất hay gọi điện về để kể chuyện cho cô nghe.

“Tôi về hưu đã 5 tháng, đáng lẽ chuyến đi này cũng tham gia, mà bị ốm nên ở nhà. Nghe hung tin mà người suy sụp. Đó toàn là những thầy cô yêu nghề, hiền lành, sống nhiệt tình với nghề giáo… Vậy mà!”, cô Trúc vừa khóc vừa cho biết.

Theo cô Trúc, đoàn đi từ hôm thứ ba, ở lại Nha Trang chơi 2 ngày, rồi lên Đà Lạt. Lúc xảy ra tai nạn là xe đang đưa đoàn về lại Nha Trang, nghỉ lại Nha Trang để hôm sau về Đà Nẵng.

Ngay sau khi nghe tin vụ tai nạn, thầy Trần Sơn, Hiệu trưởng nhà trường đã đáp máy bay vào Nha Trang. Từ hiện trường, thầy thường xuyên thông tin về nhà, để các thầy cô giáo ở nhà có thể đến để chia sẻ với gia đình các thầy cô bị nạn.

UBND xã Hòa Phước cũng nhanh chóng cử đoàn đi xe xuyên đêm để sáng ngày 8.6 có mặt tại Nha Trang  thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng cử đoàn vào thăm hỏi các giáo viên đang điều trị, và chia sẻ nỗi đau với người thân trong gia đình những nạn nhân.

Ông Lê Thành Trung, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Phước, cho biết có rất nhiều thầy cô bị nạn sống trên địa bàn xã.

“Với chúng tôi đây là mất mát rất lớn cho toàn xã. Những thầy cô giáo của trường đều là những giáo viên xã nghèo, hoàn cảnh cũng chật vật!”, ông Trung nói thêm.

Đâu đâu cũng nước mắt vòng quanh! Đến bao giờ mới hết những thông tin đau lòng vì tai nạn giao thông như thế này nữa?

Danh sách giáo viên đi tham quan

1. Võ Thị Kim Anh
2. Nguyễn Thị Minh (Điện Hòa - Điện Bàn) (đã mất vì tai nạn)
3. Nguyễn Thị Mai (Hòa Phước) (đã mất vì tai nạn)
4. Phùng Thị Thu Hương
5. Tán Thị Diệp
6. Trần Thị Ánh Tuyết
7. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
8. Phạm Thị Thủy (Đà Nẵng) (đã mất vì tai nạn)
9. Đinh Viết Quang
10. Trịnh Bảy
11. Đinh Thị Thu Thủy
12. Nguyễn Thị Nguyệt
13. Bùi Thị Hoài Bắc (Đà Nẵng - đang bị chấn thương sọ não)
14. Đinh Thị Bích Huyền
15. Trần Thị Kim Lành (gia đình đi Vũng Tàu)
16. Trần Thị Kim Nhung

Danh sách người thân giáo viên đi theo đoàn:

1. Mẹ cô Phùng Thị Thu Hương tên Nguyễn Thị Cúc (đã mất vì tai nạn)
2. Con cô Phùng Thị Thu Hương
3. Con cô Trần Thị Ánh Tuyết
4. Chồng cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết
5. Chị cô Đinh Thị Bích Huyền (đã mất vì tai nạn)
6. Vợ thầy Đinh Viết Quang
7. Con cô Võ Thị Kim Anh
8. Chồng và 2 con cô Trần Thị Kim Lành (đi Vũng Tàu)
9. Chồng và 2 con cô Trần Thị Kim Nhung
10. Mẹ cô Miên Thảo
11. Con cô Phạm Thị Thủy (đã mất vì tai nạn)
12. Con cô Nguyễn Thị Nguyệt

Diệu Hiền

>> Vụ tai nạn giao thông làm 12 người chết: Bùn mía không phải tác nhân gây tai nạn
>> Mỗi ngày có 28 người chết vì tai nạn giao thông
>> Tai nạn giao thông thảm khốc ở Khánh Hòa, 11 người chết
>> Tai nạn giao thông thảm khốc, 12 người chết
>> Tai nạn giao thông thảm khốc, 10 người chết, hơn 20 người bị thương
>> Tai nạn giao thông thảm khốc tại Bình Thuận, 10 người chết, 14 người bị thương.
>> Tai nạn giao thông thảm khốc: 16 người chết, 13 người bị thương
>> Khánh Hòa: Chưa có người tử vong thêm sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.