Đi “bắt ma bệnh” ở Lào

07/06/2013 03:25 GMT+7

Cái nắng đổ lửa cuối tháng 5 dù có làm con đường xuyên Á thêm bỏng rát cũng không thể ngăn được đoàn y bác sĩ tình nguyện của Tỉnh đoàn và Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị hướng sang nước bạn Lào. Họ biết, ở nơi đó có nhiều người anh em đang ngóng đợi...

Từ cửa khẩu Lao Bảo, đoàn phải vượt thêm hơn 190 km nữa để đến với bà con H.Atsaphangthong, tỉnh Savanakhet, Lào. Cái nắng, cái nóng ở xứ bạn dường như khô khốc hơn ở Việt Nam. Chuyến xe nặng trĩu những tặng phẩm (gạo, muối, sách vở và đặc biệt là thuốc chữa bệnh) cứ phóng đi, bụi đường tung mịt mù rồi cũng tan dần để lộ ra những bản làng thưa thớt...

 Dưới bóng cây xoài mút của chùa Na Phet, nhiều người dân đã đến từ sớm để được siêu âm
Dưới bóng cây xoài mút của chùa Na Phet, nhiều người dân đã đến từ sớm để được siêu âm
- Ảnh: Nguyễn Phúc

Buổi sáng, ăn vội bát mì tôm, đoàn đã vội vã lên đường. Ngỡ mình đến sớm, hóa ra khi tới nơi, đã có hàng trăm người dân đứng ngồi ở sân Trường tiểu học bản Na Phet đón đoàn. Là tổ trưởng chuyên môn, Th.S-BS Nguyễn Xuân Dũng (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị) hối thúc các đồng nghiệp bắt tay ngay vào việc. “Phải khẩn trương, chứ càng về trưa bà con sẽ đến càng đông”, với kinh nghiệm mấy năm liền đi “bắt ma bệnh” ở Lào, bác sĩ Dũng căn dặn.

Nhiệt tình có thừa, thuốc men ăm ắp, thậm chí đến máy siêu âm cồng kềnh cũng được mang từ Việt Nam sang để phục vụ công tác khám chữa bệnh được trôi chảy nhưng có một vấn đề nữa nảy sinh khi bác sĩ và bệnh nhân... bất đồng ngôn ngữ. Thật may, đã có 3 nhà phiên dịch bất đắc dĩ xuất hiện, họ đều đến từ Bệnh viện Dong Hen và cùng có thời gian học ngành y dược tại Việt Nam…

Cứ thế, các y bác sĩ Việt Nam lần lượt khám và phát thuốc. Để đáp lại tấm chân tình ấy, người dân địa phương cũng hái những quả dừa to, biếu “ân nhân” để giải khát giữa ngày hè oi ả. Gần 12 giờ trưa, nếu không có các sư thầy ra tận nơi mời mọi người vào dùng cơm thì công việc hẳn chưa dừng lại. “Năm nào chúng tôi cũng tổ chức đoàn khám, phát thuốc tình nguyện ở nước bạn và bao giờ những thành viên cũng cảm nhận được tấm chân tình của cán bộ, nhân dân sở tại. Dù xa xôi cách trở, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng chủ và khách đều vui. Đây cũng là lý do chúng tôi sẽ duy trì hoạt động này thường xuyên”, anh Lê Minh Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị chia sẻ.

Nguyễn Phúc

>> Khám bệnh miễn phí cho công nhân
>> 5.000 thầy thuốc trẻ khám bệnh cho 70.000 người dân
>> 70.000 người được khám bệnh miễn phí
>> Khám bệnh miễn phí 13.5.2013
>> Khám bệnh cho người nghèo ở Lý Sơn
>> Rút ngắn thời gian xếp hàng khám bệnh
>> Khám bệnh miễn phí 1.000 công nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.