Ngày của măng non

26/05/2013 03:10 GMT+7

Xưa ta chẳng để ý ngày Quốc tế Thiếu nhi là thế nào cả. Chỉ thích thú khi được nhận quà, tự hào vì được chơi thỏa thích. Nay lớn rồi mới thấy được cái ý nghĩa lớn lao của nó.

Quốc tế Thiếu nhi - ngày hội chăm sóc và bồi dưỡng cho thế hệ măng non. Thế nhưng những gì các em suy nghĩ, những ước mơ, cảm nhận về cuộc sống hồn nhiên, trong trẻo, những thứ tưởng chừng như rất ngô nghê của các em nào mấy ai có đủ thời gian để nghe các em bộc bạch.

Trong cuộc sống ai cũng có lúc bế tắc, cũng trải qua nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền để lo cho con cái nên người. Nhưng có lẽ chúng ta đã để cuộc sống cuốn đi quá xa, quên quay đầu lại mà nghe con trẻ tâm tình.

Không phải bất cứ ai sinh ra cũng được tạo hóa ưu ái, được sống yên bình trong vòng tay của mẹ cha. Thế nên, tại sao chúng ta không thể dành ra chỉ 24 tiếng trong đời để hai thế hệ gắn bó với nhau hơn.

Tân Lê Khanh

>> Hoạt động giải trí mừng ngày Quốc tế thiếu nhi
>> Kinh Đô Bakery đưa ra nhiều sản phẩm mới cho ngày quốc tế thiếu nhi
>> Giúp trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi
>> Chăm lo cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi
>> Vạn Phát Hưng tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.