Hiệu cắt tóc “cổ” nhất Hà Nội

25/05/2013 09:25 GMT+7

Hình ảnh ông già tóc bạc trắng miệt mài cắt tóc cho khách với chiếc ghế nhẵn bóng, ngả màu theo thời gian trong gian phòng cũ kỹ 8 m2 trên phố Lê Văn Hưu từ lâu đã trở thành thân quen với nhiều người Hà Nội.

Hình ảnh ông già tóc bạc trắng miệt mài cắt tóc cho khách với chiếc ghế nhẵn bóng, ngả màu theo thời gian trong gian phòng cũ kỹ 8 m2 trên phố Lê Văn Hưu từ lâu đã trở thành thân quen với nhiều người Hà Nội.

Ông là Ngô Trường Thọ, 81 tuổi, bắt đầu cắt tóc từ năm 18 tuổi.

Ông bảo, bây giờ cắt tóc không phải vì tiền bạc mà như một thói quen, một thú vui để khuây khỏa tuổi già.

Thực tế, khách hàng của ông là những người cao tuổi, có cả những gia đình 4 đời là khách quen.

Hiệu cắt tóc “cổ” nhất Hà Nội 1
Từ hè phố Nguyễn Du, năm 1962 cửa hàng chuyển về 94 Lê Văn Hưu đến nay, đây vốn là lối đi của hợp tác xã cắt tóc Thăng Long

Hiệu cắt tóc “cổ” nhất Hà Nội 2
Cụ Lê Ngọc (89 tuổi, ở 23B Hàm Long, Hoàn Kiếm) đã hơn 60 năm đến cắt tóc ở đây

Hiệu cắt tóc “cổ” nhất Hà Nội 3
Trong lúc chờ đợi, cụ Vũ Trọng Hiền (90 tuổi, ở 14 Lê Văn Hưu) ngồi đọc báo

Hiệu cắt tóc “cổ” nhất Hà Nội 4
Ông Thọ mất 30 phút cho một khách và nhận 20.000 đồng thù lao, mỗi ngày ông có khoảng 13-15 khách

Hiệu cắt tóc “cổ” nhất Hà Nội 5
Quán có 2 ghế. Ngoài ông Thọ, còn ông Lê Đình Thước (84 tuổi, ở phố Khâm Thiêm) cũng có tuổi nghề hơn 60 năm nhưng bị ốm và không hành nghề

Hiệu cắt tóc “cổ” nhất Hà Nội 6
Cụ Lê Ngọc soi gương sau khi cắt tóc xong

Hiệu cắt tóc “cổ” nhất Hà Nội 7
Buổi chiều, hết khách, ông đóng cửa, đạp xe về nhà ở dốc Thọ Lão

Nguyễn Tuấn

>> Cắt tóc điệu nghệ
>> Dịch vụ cắt tóc, mát xa cho người vô gia cư
>> Cắt tóc cho trẻ tật nguyền
>> Cắt tóc chống AIDS
>> Khi cử nhân chạy xe ôm, cắt tóc...?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.