Quýt làm cam chịu

18/05/2013 01:27 GMT+7

Trong những ngày này, việc làm Tổng thống Mỹ chẳng dễ chịu chút nào với ông Barack Obama khi phải cùng lúc đối phó 3 vụ bê bối không do mình gây ra, không liên quan trực tiếp nhưng lại bị liên đới.

Trong những ngày này, việc làm Tổng thống Mỹ chẳng dễ chịu chút nào với ông Barack Obama khi phải cùng lúc đối phó 3 vụ bê bối không do mình gây ra, không liên quan trực tiếp nhưng lại bị liên đới.

Chuyện đúng là quýt làm cam chịu, gây tổn hại đến uy danh cá nhân, làm suy giảm lòng tin cũng như không để ông Obama có thể toàn tâm toàn ý, tập trung vào những dự án cải cách cần thiết cho nước Mỹ.

Vụ cơ quan lãnh sự Mỹ ở Libya bị tấn công liên quan đến trách nhiệm của ngoại trưởng khi đó là Hillary Clinton. Vụ chủ ý làm khó dễ về thuế đối với các tổ chức thuộc phe bảo thủ liên quan đến cơ quan thuế còn vụ nghe trộm điện đàm của phóng viên Hãng AP liên quan đến Bộ Tư pháp. Nhưng ông Obama trên cương vị tổng thống cũng không phải người ngoài cuộc.

Ông quá muộn màng trong việc thể hiện thái độ nên bị nghi ngờ về động cơ, chỉ trích về bản lĩnh và khả năng lãnh đạo, phê phán về cách xử lý bê bối. Tình cảnh quýt làm cam chịu này khiến ông Obama có phần khác với 4 người tiền nhiệm vốn cũng chịu “Lời nguyền của nhiệm kỳ thứ hai”.

Đại ý là nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống luôn nhiều bê bối và tai tiếng hơn là thành tựu cầm quyền. Richard Nixon với vụ Watergate, Ronald Reagan với vụ Iran-Contra-Gate, Bill Clinton với vụ Monica Lewinski và George W.Bush với vụ lừa dối để phát động chiến tranh Iraq. Cả bốn vị này đều tự gây nên chuyện và là trung tâm của bê bối. Bây giờ, tuy khác nhưng ông Obama đứng trước nguy cơ thực sự là không bước qua được lời nguyền ấy. 

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.