Chung kết 1 "Tiếng hát mãi xanh 2013": Giám khảo lẫn thí sinh yêu ca hát, quên bệnh tật

04/05/2013 09:00 GMT+7

(TNO) Với tiêu chí "Hát cho thỏa đam mê, hát cho đời mãi xanh", đêm chung kết 1 cuộc thi Tiếng hát mãi xanh với chủ đề Dòng nhạc trữ tình - lãng mạn diễn ra tối 3.5 tại TP.HCM đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, nhất là những câu chuyện hậu trường ít người biết.

(TNO) Với tiêu chí "Hát cho thỏa đam mê, hát cho đời mãi xanh", đêm chung kết 1 cuộc thi Tiếng hát mãi xanh với chủ đề Dòng nhạc trữ tình-lãng mạn diễn ra tối 3.5 tại TP.HCM đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, nhất là những câu chuyện hậu trường ít người biết.

>> Gặp gỡ 9 gương mặt chung kết “Tiếng hát mãi xanh” 2013
>> Nét mới của sân khấu Tiếng hát mãi xanh 2013
>> NSND Thanh Hoa hát trong đêm chung kết 1 “Tiếng hát mãi xanh 2013”
>> 9 thí sinh vào vòng chung kết Tiếng hát mãi xanh 2013

Trong chương trình này, khán giả đã gặp lại những gương mặt quen thuộc trên hàng ghế giám khảo như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, tiến sĩ Văn Thị Minh Hương, NSND Trần Hiếu và vị giám khảo khách mời NSND Thanh Hoa.

Tuy nhiên, ai cũng bất ngờ khi MC Quỳnh Hương bất ngờ bật mí rằng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từ sau mùa giải 2012 đã lâm bệnh nặng và nằm ở nhà suốt nhiều tháng liền. Thế nhưng, bước qua mùa giải năm nay, vị nhạc sĩ lão làng này vẫn "xung phong" trở lại ghế nóng vì... "ham vui".

Mặc dù gầy đi trông thấy nhưng cách nói chuyện dí dỏm của ông thì vẫn không lẫn vào đâu được. Đặc biệt, ông còn dẫn theo vợ và không ít lần mượn vợ để ví von trong những nhận xét của mình dành cho thí sinh.

 
Ban giám khảo gồm: NSND Trần Hiếu, tiến sĩ Văn Thị Minh Hương, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và vị giám khảo khách mời NSND Thanh Hoa

Không chỉ vậy, thí sinh Mai Văn Đặng (71 tuổi, Bình Dương) đặc biệt gây xúc động với ca khúc Chiếc lá cuối cùng và giành giải Thí sinh hát dòng nhạc trữ tình lãng mạn giàu cảm xúc nhất.

Không những hết lời khen ngợi giọng hát trầm ấm, trữ tình của thí sinh 71 tuổi này, NSND Thanh Hoa còn bày tỏ sự đồng cảm với bác Đặng: "Bác không phải đang hát mà là tâm sự tất cả những gì đi qua cuộc đời mình".

Tiến sĩ Văn Thị Minh Hương cũng chia sẻ: "Có vài chỗ bác như muốn khóc, như chạm đến nỗi niềm của mình".

Ít ai biết rằng bác Đặng đi thi lần này đã là lần... thứ 3. Năm đầu rớt từ vòng ngoài, sang năm 2012, bác lại đăng ký thi lần nữa. Thời điểm đó, bác Đặng đã phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn 3, di căn đến gan và đã mổ một lần.

Mặc dù, lúc đó, lên sân khấu vẫn thấy mệt, thế nhưng, bác giấu hết con cháu để được lên sân khấu. Bác bảo đi thi lúc đó không phải là chuyện thắng thua mà là để “tin rằng” mình vẫn còn có thể ca hát và lạc quan yêu đời.

Năm 2013, trải qua 16 lần hóa - xạ trị, có những lúc chỉ còn 10% khả năng sống, thế nhưng bác vẫn vượt qua. Với một tinh thần đầy khỏe khoắn, bác Đặng cho biết lần này đi thi ngoài mục đích hát để thỏa đam mê âm nhạc, bác còn muốn đứng trên sân khấu để bạn bè thấy mình đã khỏe mạnh lại, giọng hát vẫn tốt như ngày nào.

"Bỏ gì thì bỏ chứ âm nhạc thì quyết không bỏ”, bác Đặng chia sẻ.


Thí sinh Mai Văn Đặng (71 tuổi, Bình Dương) đặc biệt gây xúc động với ca khúc Chiếc lá cuối cùng...


... và giành giải Thí sinh hát dòng nhạc trữ tình lãng mạn giàu cảm xúc nhất

Vẫn như mọi năm, Tiếng hát mãi xanh luôn khiến người xem trước sự hồn nhiên, đam mê của các thí sinh. Chẳng hạn như thí sinh Đào Duy Trung (66 tuổi, TP.HCM) có lẽ do quá run vì là người hát đầu tiên nên hoàn thành xong phần dự thi liền đi một mạch... vào trong.

Bên dưới hàng ghế khán giả, rất đông người thân, bạn bè của các thí sinh đến cổ vũ với những băng rôn hết sức dễ thương như: Ba ơi, cố lên! Ba ơi, hát cho đời thỏa đam mê! Ông ngoại ơi cố lên! Chúng con yêu ngoại!...


 Thí sinh Đào Duy Trung (66 tuổi, TP.HCM)


Những băng rôn cổ vũ dễ thương dưới hàng ghế khán giả

Đêm chung kết còn ít nhiều mang đến sự hoài niệm cho khán giả và cả giám khảo với những ca khúc trữ tình bất hủ, được thể hiện qua những giọng ca tuy không chuyên nhưng có đủ độ chín trong cảm xúc và sự từng trải.

Thí sinh Nguyễn Bảo Thắng (74 tuổi, Hà Nội) với ca khúc Niệm khúc cuối khiến NSND Trần Hiếu bồi hồi nhớ lại hình ảnh những chàng trai Hà Nội chơi violon quen thuộc của nhiều năm về trước.

Thí sinh Nguyễn Thị Bích Lệ (45 tuổi, TP.HCM) với ca khúc Diễm xưa, Bùi Văn Hoàng (45 tuổi, TP.HCM) với Bông hồng cài áo... cũng mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả và ban giám khảo.

Trong đêm thi này, NSND Trần Hiếu đã phải thốt lên rằng "mùa giải năm nay nhiều giọng tốt quá!". Trong đó, phải kể đến thí sinh Nguyễn Thị Dung (51 tuổi, TP.HCM), gây ấn tượng với giọng hát lạ, vang vang, êm ái mà chẳng cần cố gắng trong ca khúc Chiều hạ vàng.

Trần Ngọc Hòa (53 tuổi, TP.HCM) với Dấu tình sầu hát hồn nhiên và dạt dào cảm xúc đến mức NSND Thanh Hoa phải nói rằng "các ca sĩ chuyên nghiệp cần phải xem lại mình".

Thí sinh Nguyễn Duy Dũng (46 tuổi, Quảng Nam) với ca khúc Áo anh sứt chỉ đường tà gây bất ngờ với chất giọng đẹp, vang, khỏe, hát không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Thí sinh Nguyễn Hồng Phước (55 tuổi, Bình Thuận) với Điều giản dị cũng được đánh giá là một giọng ca hay và đầy sáng tạo.

Trong đêm chung kết, khán giả còn được gặp lại những gương mặt quen thuộc của mùa giải trước như anh Thái Thanh Hiệp, cụ bà Lê Thị Nhung, cụ ông Dương Văn Vá...

Vị giám khảo khách mời - NSND Thanh Hoa cũng hát tặng khán giả ca khúc Lá đổ muôn chiều.


Thí sinh Nguyễn Bảo Thắng (74 tuổi, Hà Nội) với ca khúc Niệm khúc cuối


Thí sinh Nguyễn Thị Bích Lệ (45 tuổi, TP.HCM) với ca khúc Diễm xưa


 Thí sinh Nguyễn Thị Dung (51 tuổi, TP.HCM), gây ấn tượng với giọng hát lạ, vang vang, êm ái mà chẳng cần cố gắng trong ca khúc Chiều hạ vàng


Trần Ngọc Hòa (53 tuổi, TP.HCM) với Dấu tình sầu


Thí sinh Nguyễn Duy Dũng (46 tuổi, Quảng Nam) với ca khúc Áo anh sứt chỉ đường tà


Thí sinh Bùi Văn Hoàng (45 tuổi, TP.HCM) với Bông hồng cài áo


Thí sinh Nguyễn Hồng Phước (55 tuổi, Bình Thuận) với Điều giản dị


Giám khảo khách mời NSND Thanh Hoa hát tặng khán giả ca khúc Lá đổ muôn chiều

Đêm thi thứ hai với chủ đề Dòng nhạc truyền thống - cách mạng và dân ca sẽ diễn ra vào ngày 10.5 tại Nhà hát truyền hình HTV (TP.HCM).

Danh sách 9 thí sinh vào chung kết Tiếng hát mãi xanh 2013:

Bảng A: (bảng “Xanh sẫm”, dành cho thí sinh từ 66 tuổi trở lên)
Thí sinh: Đào Duy Trung - MS 01 - 66 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM
Thí sinh: Nguyễn Bảo Thắng - MS 02 - 74 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội
Thí sinh: Mai Văn Đặng - MS 03 - 71 tuổi, hiện đang sống tại Bình Dương

Bảng B: (bảng “Xanh xanh”, dành cho thí sinh từ 51-65 tuổi)
Thí sinh: Nguyễn Thị Dung - MS 04 - 51 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM
Thí sinh: Nguyễn Hồng Phước - MS 05 - 55 tuổi, hiện đang sống tại Bình Thuận
Thí sinh: Trần Ngọc Hòa - MS 06 - 53 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM

Bảng C: (bảng “Xanh nhạt”, dành cho thí sinh từ 35-50 tuổi)
Thí sinh: Nguyễn Duy Dũng - MS 07 - 46 tuổi, hiện đang sống tại Quảng Nam
Thí sinh: Bùi Văn Hoàng - MS 08 - 45 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM
Thí sinh: Nguyễn Thị Bích Lệ - MS 09 - 45 tuổi, hiện đang sống tại TP.HCM

Thiên Hương
Ảnh: Độc Lập

>> Gặp gỡ 9 gương mặt chung kết “Tiếng hát mãi xanh” 2013
>> Nét mới của sân khấu Tiếng hát mãi xanh 2013
>> NSND Thanh Hoa hát trong đêm chung kết 1 “Tiếng hát mãi xanh 2013”
>> 9 thí sinh vào vòng chung kết Tiếng hát mãi xanh 2013
>> Phát sóng bán kết 2 Tiếng hát mãi xanh 2013
>> 12 thí sinh đầu tiên lọt vào bán kết 2 "Tiếng hát mãi xanh
>> Tiếng hát mãi xanh: “Đi thi để thấy mình còn khỏe”
>> Khởi động vòng bán kết 2 "Tiếng hát mãi xanh
>> Tiếng hát mãi xanh" bắt đầu tăng tốc
>> Còn mãi với thời gian và Tiếng hát mãi xanh
>> Tình yêu trong Tiếng hát mãi xanh
>> Tiếng hát mãi xanh & Còn mãi với thời gian
>> 103 thí sinh vào bán kết 1 Tiếng hát mãi xanh 2013
>> 103 thí sinh "Tiếng hát mãi xanh" vào bán kết 1
>> 89 tuổi dự thi Tiếng hát mãi xanh
>> 2.672 thí sinh dự thi "Tiếng hát mãi xanh 2013
>> 1.680 thí sinh đăng ký dự thi "Tiếng hát mãi xanh 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.