Nổ mìn, cả gia đình phát hoảng

08/04/2013 13:14 GMT+7

(TNO) Đến sáng 8.4, gia đình ông Trương Thắng (trú thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, H.Triệu Phong, Quảng Trị) vẫn chưa hết bàng hoàng vì một vụ nổ mìn xảy ra tại nhà mình.

>> Nổ bom bi, 3 học sinh bị thương nặng

Theo ông Thắng, trước đó, khoảng 20 giờ đêm 6.4, khi cả gia đình gồm 5 người đang xem tivi thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn khiến căn nhà rung chuyển, đồ đạc cũng rơi tứ tung.

Cả nhà chạy ra xem thì phát hiện một cái hố lớn rộng khoảng 2 m, sâu khoảng 1,5m ở cạnh móng nhà, mùi thuốc nổ bốc lên nồng nặc. Vụ nổ còn làm nền, tường nhà của ông Thắng nhiều chỗ bị nứt toác.

Phía gia đình cho rằng có thể do bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh phát nổ. Chính vì vậy, gia đình ông Thắng mong muốn chính quyền địa phương, các ngành chức năng đến hiện trường, kiểm tra và xử lý số bom, đạn còn lại nếu có.

Nổ mìn, cả gia đình phát hoảng
Vụ nổ đã làm tan hoang một góc nhà của ông Thắng

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Nổ mìn phá đá làm nứt nhà dân
>> Nổ mìn ở Bắc Ninh, 2 người chết
>> Nổ mìn gây bất an cho người dân
>> Chấn chỉnh việc nổ mìn khai thác đá
>> Vụ nổ mìn phá đá làm nứt nhà dân: Xin lỗi và bồi thường thiệt hại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.