Giận con dâu, cha ném xăng đốt con

28/03/2013 16:15 GMT+7

(TNO) Do con dâu không cho thăm cháu nội nên Lê Văn Chấn tức giận nghĩ đến việc dùng xăng đốt chết các con rồi tự tử.

Ngày 28.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Chấn (62 tuổi, ngụ Đồng Nai) 7 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”.

Tại tòa, ông Chấn khai, ông tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn đi làm, kiếm sống bằng nghề lao động chân tay như phụ bưng hủ tiếu, phụ hồ. Thấy ông nghèo nên con dâu khinh khi, nhiều lúc hỗn láo với ông. Cuộc sống chung có nhiều mâu thuẫn, con dâu còn đòi tiền điện, tiền nước nên ông buồn dọn ra ngoài thuê nhà ở rồi đi làm bảo vệ cho công ty.

Tối 28.1.2012, ông Chấn đi xe đạp đến phòng trọ của vợ chồng con trai (ở quận Bình Tân) để thăm cháu nội. Vừa thấy Chấn đến, cô con dâu đóng sập cửa phòng không cho vào.

Tức giận, ông Chấn đạp xe về công ty lấy bình đến cây xăng mua 150.000 đồng xăng và trên đường về mua 1 hộp quẹt gas.

Đợi nửa đêm, ông Chấn đổ xăng vào bịch ni lông rồi trèo lên thùng phuy, ném xăng vào phòng vợ chồng con trai qua lỗ thông gió. Số xăng còn lại, ông Chấn đổ vào người mình rồi châm lửa đốt.

Hậu quả, 2 xe gắn máy trong phòng trọ bị hư hỏng nặng. Ông Chấn bị thương tích 38%, người con trai của bị thương tật 12%, riêng người con dâu từ chối giám định.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt kẻ dùng xăng đốt vợ
>> Chồng dùng xăng đốt vợ
>> Bắt khẩn cấp kẻ dùng xăng đốt vợ
>> Dùng xăng đốt nhà anh rể
>> Bắt khẩn cấp người chồng dùng xăng đốt vợ
>> Dùng xăng đốt người yêu, lãnh án tù
>> Giận vợ, chồng dùng xăng đốt nhà
>> Dùng xăng đốt kiến, cháy luôn 2 bà cháu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.