“Gieo chữ” ở làng chài Cửa Vạn

24/03/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Thật khó để đong đếm hết tâm huyết của 6 cô giáo trẻ để mỗi ngày "gieo chữ" cùng những đứa trẻ làng chài Cửa Vạn...

(TNO) Thật khó để đong đếm hết tâm huyết của 6 cô giáo trẻ để mỗi ngày "gieo chữ" cùng những đứa trẻ làng chài Cửa Vạn...

Chưa đến làng chài Cửa Vạn (P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), có lẽ ít ai có thể hình dung ra được một nơi có tới 129 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu đều sống trên mặt biển.

“Nhà” của họ lênh đênh trên những chiếc bè nổi neo đậu cạnh chân núi đá. Ngày nghỉ, đêm lại giong thuyền ra khơi, họ sống thiếu điện, thiếu chăm sóc y tế, thiếu phương tiện thông tin…

Những đứa trẻ làng chài không chỉ khát nước ngọt mà còn “khát” chữ. Với quan niệm cha truyền con nối rằng biển chỉ cần người chài lưới giỏi, bao thế hệ ngư dân ở đây đã sống với biển mà không cần biết mặt chữ. Mãi đến năm 2001, được sự tài trợ của một tổ chức phi chính phủ, lớp học mới được dựng lên và trẻ em mới được đến trường.

“Cắm biển” là sáu cô giáo còn rất trẻ. Sau khi ra trường, các cô đã tự nguyện mang con chữ đến với Cửa Vạn. Vật chất thiếu thốn. Nhưng được bù lại, sự quan tâm, yên mến và trân trọng của dân làng, của học sinh đã níu chân các cô ở lại với những lớp học đặc biệt này. Để rồi cứ thế, tiếng đọc bài ê a vẫn ngày ngày vang lên giữa chập chùng sóng nước...

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 1
Điểm trường Cửa Vạn chỉ có ba phòng học, một thư viện và một căn phòng cho giáo viên. Diện tích các phòng đều rất khiêm tốn. Học sinh chỉ được học từ lớp 1 đến lớp 5 và lớp bổ túc cấp II. Rất ít em được lên đất liền học tiếp

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 2
Hằng ngày, các em phải tự mình chèo thuyền nan đến lớp. Các em đều sinh ra trên biển, 3 - 4 tuổi đã biết bơi, 5 - 6 tuổi đã chèo thuyền thiện nghệ

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 3
Đi lại khó khăn nhưng các em đều gọi nhau đến lớp đúng giờ, hiếm khi bỏ học. Lý do đến trường đôi khi chỉ giản đơn vì “em thích được các cô giáo dạy em vẽ ngôi nhà…”

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 4
Ngoài các môn cơ bản, học sinh Cửa Vạn không được học Ngoại ngữ, Tin học hay Thể dục. Còn m nhạc, Mỹ thuật cũng chỉ được học sơ qua

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 5
Học sinh lớp 1 xếp hàng vào lớp. Hành lang nhỏ hẹp này cũng chính là sân chơi rộng nhất của các em

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 6
Hiện nay cả điểm trường có 80 học sinh. Nhưng lên lớp trên, các em bỏ học dần, ở nhà giúp gia đình. Lớp 1 có 18 học sinh. Lớp 2 chỉ còn chưa đến 10 em

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 7
Học sinh làng chài rất “sành” cá thu, con mực… nhưng không biết hoa phượng trong sân trường, tiếng ve gọi hè... vẫn tìm thấy trong sách giáo khoa

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 8
Đua thuyền nan trở về lớp là trò chơi được yêu thích nhất trong giờ ra chơi

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 9
Nguyễn Văn Dũng, học sinh lớp 2, cẩn thận tô mái ngói đỏ tươi cho ngôi nhà mơ ước của em ở trên bờ

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 10
Một vài năm gần đây, ngoài nghề cá, du lịch Cửa Vạn bắt đầu phát triển. Các lớp học được rất nhiều khách du lịch tài trợ đồng phục, đồ dùng học tập…

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 11
Gặp bài khó, các em đều đến hỏi cô giáo hoặc trao đổi với bạn bè. “Đi học biết nhiều thứ thích lắm, cháu thích đi học hơn”, cậu học sinh lớp 3 Nguyễn Hải Vương hồn nhiên chia sẻ

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 12
Ngoài giờ học, phần lớn thời gian các em để phụ giúp gia đình. Có em phải theo bố mẹ ra khơi cả đêm. Thậm chí có lúc ra khơi xa, các em phải nghỉ học cả tuần

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 13
Buổi tối, lớp học “xóa mù chữ” lại đón những ngư dân làng chài là phụ huynh của các em đến tập học viết tên mình

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 14
“Không chỉ dạy chữ, chúng tôi còn muốn hướng cho các em có những ước mơ của riêng mình, những công việc tương lai...”, cô giáo Khuất Thu Linh tâm sự

“Gieo chữ” giữa trùng khơi 15
Được biết, TP.Hạ Long đang có dự án di dời làng chài lên đất liền. Khi đó, hy vọng các em sẽ được học tập tốt hơn, được sánh vai cùng bè bạn bước chân đến trường

Trường Giang
(thực hiện)

>> Người gieo chữ thầm lặng
>> Gieo chữ nơi đầu sóng
>> Gieo chữ nơi Cổng trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.