Chôn lại rùa đá và bia đá cổ

22/03/2013 03:25 GMT+7

Sáng 21.3, ông Nguyễn Huỳnh, Trưởng thôn Trà Liên Tây (xã Triệu Giang, H.Triệu Phong, Quảng Trị), cho hay người dân địa phương vừa phát hiện một con rùa đá và một tấm bia đá cổ.

Theo đó, ngày 18.3, anh Trịnh Hải Hùng (người địa phương) khi phát quang vườn nhà đã phát hiện những vật này nhưng không báo với thôn cũng như cơ quan chức năng mà tự động đào lên và đưa đi chôn chỗ khác. Đến ngày 20.3, dân làng phát hiện, thôn đã lập biên bản và buộc gia đình anh Hùng đưa 2 vật này về chôn lại chỗ cũ.

 Chôn lại rùa đá và bia đá cổ
Con rùa đá cổ mới được phát hiện

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 21.3 khi việc chôn lại những cổ vật này bắt đầu, con rùa đá có kích thước khá lớn, chiều dài khoảng 0,9 m, chiều rộng khoảng 0,6 m, bị cụt một chân; tấm bia đá bị gãy nửa chỉ còn thấy 2 chữ Hán (chữ “việt” và chữ “ân”). Người dân địa phương phỏng đoán 2 cổ vật này có “tuổi” hàng trăm năm.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Phát hiện rùa đá và tấm bia đá cổ
>> “Cụ” rùa là bảo vật quốc gia?
>> Đề xuất rùa Hồ Gươm làm báu vật quốc gia
>> Robot rùa biển 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.