Những tâm hồn mãi xanh

14/03/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Đó là nhận xét của nhiều người dành cho những thí sinh cao niên trong cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh năm 2013.

(TNO) Đó là nhận xét của nhiều người dành cho những thí sinh cao niên trong cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh năm 2013.

Đầu tiên phải nhắc đến bác Nguyễn Hữu Hy (89 tuổi - SBD 193A). Tuy đã cao tuổi nhưng bác vẫn rất lạc quan và yêu đời khi nói về niềm đam mê âm nhạc.

Bác Hữu Hy tâm sự: “Cao tuổi chưa phải là già. Hát đến khi trái tim làm biếng thở”.

Bác Hy còn cho biết để có mặt tại Nhạc viện TP.HCM để tham gia vòng Sơ tuyển 1, bác đã một mình bắt xe buýt đi từ Q.9 từ lúc 6 giờ 30 phút. Bác nói: “Tôi không đặt mục tiêu giải thưởng gì hết, tôi chỉ hát cho vui cho khỏe”.

 Bác Nguyễn Hữu Hy với thông điệp “Hát đến khi trái tim làm biếng thở”
Bác Nguyễn Hữu Hy với thông điệp “Hát đến khi trái tim làm biếng thở”

Cũng giống như bác Nguyễn Hữu Hy, bác Lê Đức Mảng (77 tuổi - SBD 2A) đến với cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh trong tâm trạng “hát để vui là chính”.

Mặc dù ở nhà vẫn thường xuyên hát nghêu ngao nhưng do đây là lần đầu tiên bước lên sân khấu nên giai điệu bài hát “bay đi đâu mất tiêu”.

Cuối cùng, bác Đức Mảng chỉ còn biết định hình lại lời bằng cách đọc lên vài câu trong bài hát rồi… kết thúc phần thi.

Trong phần thi của những thí sinh “tâm hồn mãi xanh”, trường hợp quên lời bài hát vì run cũng không phải hiếm.

Bác Nguyễn Hữu Hoàng (73 tuổi - SBD 19A) cũng rơi vào tình trạng tương tự: “Ở nhà đã học thuộc vậy lên sân khấu cũng vì run và hồi hộp quá nên quên hết lời”.

 Bác Nguyễn Hữu Hoàng trên sân khấu
Bác Nguyễn Hữu Hoàng trên sân khấu

Mặc dù tuổi cũng đã cao nhưng cô Trần Thị Đông (67 tuổi - SBD 20A) rất tự tin trong tiết mục thi của mình.

Cô chia sẻ: “Trong xóm nhà nào có dàn karaoke là cô xin hát hết và ở đâu giọng hát của mình cũng được mọi người đánh giá tốt”.

Theo cô Đông thì cô đến với cuộc thi năm nay không phải với mục đích giành giải mà muốn gặp gỡ và giao lưu với những người có cùng đam mê âm nhạc giống như cô.

 Bác Nguyễn Văn Lý đã là thí sinh quen mặt của cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh
Bác Nguyễn Văn Lý đã là thí sinh quen mặt của cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh

Có lẽ không chỉ với cô Trần Thị Đông mà với tất cả các cao niên của cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh, họ tham gia cuộc thi chỉ để giao lưu cùng bạn bè khắp mọi nơi.

Bác Nguyễn Văn Lý (68 tuổi - SBD 61A) là một ví dụ điển hình.

Bác từng là thí sinh mùa giải trước, năm trước bác từng rất run đến mức quên hết lời bài hát nhưng năm nay bác vẫn tiếp tục tham gia.

Bên cạnh cuộc thi Tiếng Hát Mãi Xanh, cuộc thi đồng hành mang tên Chuyện thí sinh nhà mình được mở ra để các thí sinh thể hiện cá tính, thông điệp về sự yêu đời và những giây phút gắn bó giữa các thành viên gia đình trong quá trình chuẩn bị, luyện tập, hay những câu chuyện đời thường thể hiện niềm đam mê ca hát, tinh thần hăng say vui sống tuổi già.

Gửi 1-2 bức ảnh, hình ảnh theo dạng slide hoặc video ngắn (tối đa 2 phút) ghi lại khoảnh khắc thí sinh “nhà mình” đang chuẩn bị những điều gì cho cuộc thi.

Mỗi phần hình ảnh/phim dự thi phải kèm theo một lời chú thích ngắn cho thêm sinh động, tất cả gửi về địa chỉ e mail: tienghatmaixanh@gmail.com.

Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ tổng kết và công bố bức ảnh, đoạn phim thắng giải - là hình ảnh/phim được nhiều lượt like nhất.

Cuộc thi đồng hành “Chuyện thí sinh nhà mình” kéo dài đến hết 9.4.2013.

Diễm Thư
Ảnh: BTC cung cấp

>> 2.672 thí sinh dự thi "Tiếng hát mãi xanh 2013
>> 1.680 thí sinh đăng ký dự thi "Tiếng hát mãi xanh 2013
>> Khởi động "Tiếng hát mãi xanh 2013
>> Gặp lại thí sinh "Tiếng hát mãi xanh
>> Bật mí đời thường của 9 thí sinh "Tiếng hát mãi xanh 2012
>> Thí sinh "Tiếng hát mãi xanh" trình diễn
>> Tiếng hát mãi xanh 2012: Tiếp tục "cháy" cùng đam mê
>> Đêm gala "Tiếng hát mãi xanh 2012
>> Tiếng hát mãi xanh 2012: Vô tư bước vào đêm chung kết
>> Tiếng hát mãi xanh 2012: Thái Thanh Hiệp đoạt giải nhất chung cuộc
>> Tặng vé xem gala "Tiếng hát mãi xanh 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.