"Gậy xuân" - Thơ của Nguyễn Thanh Mừng

10/03/2013 03:25 GMT+7

Gọi sen, sen đã biệt hồ gọi nai nai bỏ suối bơ vơ rồi gọi buồm buồm đã trùng khơi gọi tàu tàu hú còi rời khỏi ga

Gọi sen, sen đã biệt hồ
gọi nai nai bỏ suối bơ vơ rồi
gọi buồm buồm đã trùng khơi
gọi tàu tàu hú còi rời khỏi ga
 
Gọi mình cái thuở xưa xa
giã thiên nhiên để bôn ba thế thời
những mong gieo ý vào lời
khác chi gieo mạ dưới trời bão giông

"Gậy xuân" - Thơ của Nguyễn Thanh Mừng
Minh họa: Văn Nguyễn


Về quê gối núi ôm sông
đêm nghe bùn đất khoan hồng thời gian
chống cây gậy trúc khô vàng
sáng ra mắt lá ngỡ ngàng bật xanh

Nguyễn Thanh Mừng

>> Đêm chợ tình - Thơ của Nguyễn Xuân Hoàn
>> Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 tại Cần Thơ
>> Ngày thơ thắp sáng tình yêu đất nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.