Ngày hội thổi cơm làng Thị Cấm

17/02/2013 18:33 GMT+7

(TNO) Sáng nay 17.2 (mùng 8 tết), tại đình làng Thị Cấm, xã Xuân Phương, H.Từ Liêm, Hà Nội, ngày hội thổi cơm thi đã thu hút hàng ngàn du khách thập phương cùng tham gia cổ vũ.

>> Không còn cảnh lộn xộn ở lễ hội chùa Hương Tích
>> Tưng bừng lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa
>> Lễ hội ra khơi bám biển
>> Lễ hội hoa xuân 2013
>> Lễ hội bánh tét ở Đồng Nai
>> Nô nức dự lễ hội chợ Gò

Đây là một phong tục độc đáo của làng Thị Cấm mỗi dịp đầu xuân, cầu chúc cho mọi người một năm no đủ, con cháu bình an.

Thị Cấm là một trong số ít làng cổ của Hà Nội đến nay còn giữ được ngày hội truyền thống này. 

cơm
Ngày hội được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng giêng để tưởng nhớ công ơn Phan Tây Nhạc - tương truyền là vị tướng thứ 18 đời Hùng Vương, khi xưa về đây mở hội chọn người nấu cơm phục vụ binh lính ra trận

cơm
Phường bát âm biểu diễn trong ngày hội

cơm
Thóc tẻ ngon nhất được chia đều về 4 đội

cơm
Lửa cháy khắp sân đình

cơm
Những giọt mồ hôi rơi

cơm
Nhưng ai cũng hồ hởi, không ai tỏ ra mệt mỏi


Cả đội tập trung quanh niêu cơm đội mình


Khăn tay được phủ lên miệng niêu để cơm trắng



Các phóng viên tác nghiệp trong khói và... trên cao


Tạo các đống tro giả, để đánh lừa "quan"


Ban giám khảo phải đứng ra phân xử khi có hai đội tranh nhau là đội xuất sắc nhất phần thi kéo lửa

cơm
Hò reo với mồi lửa đầu tiên bùng cháy

cơm
Mỗi đội được phát một trang phục khác nhau

cơm
Quan tìm niêu cơm khá khó khăn

cơm
Lừa được quan ai nấy đều vui vẻ

cơm
Niêu cơm đầu tiên được tìm thấy

cơm
Và cả 4 niêu được đưa vào đình

cơm
Ban giám khảo ngồi chờ để chấm cơm giải nhất


Hồi hộp xới cơm


Thử xem cơm đã chín chưa


Dâng cơm lên ban thánh


Giải nhất cho đội số 4

cơm
Hai vị khách nước ngoài cũng thích thú khi được ăn cơm của hội thi

Thúy Hằng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.