Tay vợt “ngoại giao bóng bàn” Trung - Mỹ qua đời

11/02/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Ông Trang Tắc Đống, một nhân vật quan trọng trong câu chuyện “ngoại giao bóng bàn” giữa Trung Quốc và Mỹ hồi năm 1971, đã qua đời vì ung thư, hưởng thọ 72 tuổi sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư.

Ba lần đoạt giải vô địch bóng bàn thế giới, ông Trang Tắc Đống trở nên nổi tiếng sau khi trao quà tặng cho tay vợt Glenn Cowan của Mỹ, người tình cờ đi cùng chuyến xe với ông tại Giải Bóng bàn thế giới tổ chức ở Nagoya, Nhật Bản, theo tin tức từ Tân hoa xã.

Nhà vô địch bóng bàn Trang Tắc Đống đã chụp chung với Glenn Cowan một bức ảnh, và chính bức ảnh này đã làm cho cả thế giới phải sửng sốt vì lúc bấy giờ Trung Quốc và Mỹ là hai kẻ thù thời Chiến tranh Lạnh.

Kết thúc giải bóng bàn thế giới ở Nagoya, Bắc Kinh đã mời đoàn bóng bàn của Mỹ sang Trung Quốc thi đấu hữu nghị.


Ảnh chụp ông Trang Tắc Đống hồi năm 2007 - Ảnh: Reuters
 

Mười tháng sau đó, Tổng thống Mỹ Richard Nixon bất ngờ đi thăm Trung Quốc và hai nước thiết lập quan hệ năm 1979.

Ông Trang Tắc Đống, kết hôn hai lần và có một con gái, được chính quyền bổ nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong Bộ Thể thao Trung Quốc. Kể từ năm 1985, ông huấn luyện cho đội bóng bàn trẻ ở Bắc Kinh.

Phúc Duy

>> Ảnh “khó đỡ” bộ môn bóng bàn
>> Cậu bé 18 tháng tuổi trổ tài đánh bóng bàn
>> Thần đồng bóng bàn 18 tháng tuổi
>> Thần đồng bóng bàn
>> Trung Quốc tiếp tục phủ nhận nhắm ra-đa vào tàu chiến Nhật
>> Dân Trung Quốc tẩy chay du lịch Nhật dịp Tết Quý Tỵ
>> Những điều "cấm kỵ" khi đón năm mới ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.