Mang đồ quê lên phố

04/02/2013 19:29 GMT+7

(TNO) Ba năm nay, cứ độ xuân về, anh Huỳnh Trung Ngôn (27 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) lại cùng các thanh niên trong xóm lỉnh kỉnh mang đồ quê lên TP.Vĩnh Long bán tết. Đồ quê về phố là những con rồng, chim phụng, rắn… được tỉa tót, cắt dán khéo léo từ các nguyên liệu là gốc cây khô, tấm lụa đủ màu xanh đỏ…

Ngôn nói: Tết năm 2010 anh tận dụng làm vài cặp thú long phụng chưng tết, không ngờ được người trong xóm khen ngợi vì nhìn sống động, đẹp mắt…

Từ đó, Ngôn nảy ý định làm thú đi bán tết.

Năm 2011, anh làm 6 cặp rồng phụng đem lên TP.Vĩnh Long bán với giá từ 1 - 2,5 triệu đồng/con và đã bán hết.

Thừa thắng xông lên, năm 2012, Ngôn tiếp tục làm rồng phụng đưa ra TP.Vĩnh Long bán.

Nhiều thanh niên trong xóm thấy Ngôn “làm ăn” được cũng học lóm làm rồng phụng bán tết.

Mang đồ quê lên phố
Cặp rồng phụng làm bằng vải của Ngôn với giá 2,5 triệu đồng - Ảnh: Thanh Dũng

Hàng của Ngôn gồm đủ loại rồng, như rồng ngậm châu, long phụng hòa duyên, song long tranh châu, long hổ tranh hùng… đáp ứng yêu cầu của khách.

Ngày tết chưng rồng phụng, hổ trong nhà là hên nên cũng có khá đông khách hàng tìm mua dù giá khá đắt.

Ngôn “bật mí”, do làm từ gốc cây khô, lụa mỏng nên rồng phụng có độ bền rất cao, nếu cất giữ kỹ có thể dùng trong nhiều năm…

Thanh Dũng

>> Nhọc nhằn mang hoa lên xứ lạnh bán tết 
>> Điểm đón tết Tây lý tưởng nhất
>> Thưởng Tết ở TP.HCM cao nhất hơn 600 triệu đồng
>> Hàng tết giá rẻ cho công nhân
>> Giá thịt heo, gà “dựa hơi” lễ tết 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.