Nở rộ dạy đánh bạc bịp - Kỳ 2: “Thần bài” tung chiêu

03/02/2013 03:35 GMT+7

Cứ ngỡ được dạy đánh bài bịp thì có thể đổi đời. Nhưng thực tế diễn ra không như các “học viên” lầm tưởng.

Cứ ngỡ được dạy đánh bài bịp thì có thể đổi đời. Nhưng thực tế diễn ra không như các “học viên” lầm tưởng.

>> Nở rộ dạy đánh bạc bịp

5 chiêu

Ngồi nghe và xem “thần bài” Bình (tại hẻm 416 đường u Cơ, Q.Tân Bình, TP.HCM) biểu diễn chiêu thức, kỹ thuật, tất cả đều bất ngờ vì những gì Bình thể hiện. Bình có thể lấy bất kỳ quân bài nào mình muốn để bài luôn thắng, dù người khác xào chẻ bài thoải mái thì Bình vẫn sở hữu được quân bài ưng ý, và có thể áp dụng ở tất cả thể loại bài… Hiển nhiên, với cái nhìn ban đầu đầy ấn tượng như vậy, cùng những lời chắc chắn của Bình: “Các em sẽ áp dụng được khi bước vào những sòng bạc thực tế”, “Với những chiêu như thế này thì các em không còn đường thua”, “học trò” dễ dàng gật đầu đồng ý nộp học phí và mường tượng rằng chắc chắn một ngày mình sẽ được như thế, sẽ trở nên giàu có từ những quân bài đỏ đen.

 “Thần bài” tung chiêu
Bình giới thiệu trang daydanhbai… của mình cho học viên xem - Ảnh: Công Nguyên

Học viên sẽ được học tổng cộng 5 chiêu, đó là: xào sắp sẵn; hạ (rút bài ở phía dưới bộ bài); tháp (giấu bài); chuyền (lấy những quân bài đã được đánh dấu sẵn); lắc (tráo bài theo ý muốn). Nhưng Bình chỉ giới thiệu, hướng dẫn thật chi tiết khi học viên đã đóng đủ học phí 3 triệu đồng.

 “Thần bài” tung chiêu 2
Bình còn bán cả dụng cụ chuyên dụng bài bạc bịp - Ảnh: Công Nguyên

Đến lớp, học viên thường đem theo hai, ba bộ bài nên “phòng dạy” của Bình lúc nào cũng có hàng chục bộ. Từng học viên ôn lại kỹ thuật cũ, để “thầy” Bình chỉnh sửa. Nhiều khi có đến ba, bốn học viên đến học cùng lúc, không khí trở nên xôm tụ hơn khi các học viên trao đổi kinh nghiệm cùng nhau. Mỗi khi thấy “đệ tử” làm ổn, Bình luôn khen ngợi khích lệ: “Được, được”, “Tốt đấy”, “Em làm được đấy”, “Lấy bài đẹp lắm”…

Mất luôn những gì đã có

Hiện có khá đông lớp dạy bài bạc bịp trên khắp cả nước, nhất là tại Hà Nội và TP.HCM. Ngoài việc theo học tại lớp do Bình hướng dẫn, PV Thanh Niên cũng đến tìm hiểu tại nhiều “thầy bài” ở khu vực Bình Triệu (Q.Thủ Đức). Tiếp xúc với những học viên tại đây, hầu hết đều cho rằng sau quá trình “tầm sư học đạo” thì kết quả vẫn là... thua. “Không những không thể lấy lại những gì đã mất mà còn mất luôn những gì đã có”, Thành - sinh viên một trường đại học, đã theo học đánh bài bịp hơn một tháng nay, kể lại.

Nói về điều này, Linh - tay chơi bài có tiếng, tự nhận biết tất cả mọi chiêu thức bạc bịp, cho rằng: “Hiện đang loạn “thầy” dạy bài bịp. Toàn những “thần bài” tự phong, “thần bài” vô danh hay nói cách khác là “thần bài nửa mùa”. Có người biết vài kỹ thuật cũng mở lớp dạy để trục lợi”. Hay như “thần bài” Bình cũng thừa nhận có khá đông “thầy” đang cạnh tranh kiếm chác làm ăn với mình, nhưng trong đó nhiều người chỉ học được “vài đường cơ bản”, học chiêu nào dạy lại chiêu đó.

Linh cười nói thêm: “Chẳng ai ngu đến mức có gì dạy nấy, tự đá chén cơm của mình cả”.

Đúng như lời Linh nói, nhiều học viên cho hay tuy giới thiệu 5 chiêu, nhưng “thần bài” nào cũng chỉ dạy lại 4 chiêu vì lý do: “Chiêu còn lại rất khó, cần phải có thời gian tập luyện lâu dài, chỉ khi nào người ta thuê em đi đánh thì anh sẽ dạy”. Mặc dù khi nhận đăng ký học, “thầy” luôn khẳng định: “Chỉ cần học hai, ba tuần là thuần thục”. Theo Linh, việc tin và theo học đánh bài bịp cấp tốc là sai lầm lớn.

Rước họa vào thân

Kiên - một con bạc từng học đánh bài bịp, nhớ lại: “Có lần chơi bài cào (bài ba lá tính điểm), lấy “tuyệt chiêu” ra áp dụng (chiêu hạ: rút bài có ưu thế nhất đã sắp sẵn phía dưới bộ bài), bị các con bạc khác phát hiện nên phải chạy tháo thân”. Không chỉ Kiên, nhiều trường hợp tương tự rút ra bài học: chơi bịp dễ rước họa vào thân.

Ngay như người viết, theo học hơn hai tháng, luyện tập các kỹ năng đã được hướng dẫn thường xuyên, cũng chẳng dám áp dụng ra các sòng bài, đành gọi đứa cháu 6 tuổi với ý định khoe mình cũng là “thần bài”. Sau một hồi xem “thần bài” thể hiện các chiêu được học, đứa cháu phán ngay: “Chú chơi ăn gian quá, sao chia cho cháu bài ở trên mà chia cho chú bài dưới đáy”, “Sao chú lại giấu bài trên tay”… Kể ra chuyện vui này để bạn đọc có thể hiểu được không dễ để học đánh bài bịp và không nên tin, theo học ở những lớp dạy như thế.

Ngay như Kiên, từng đam mê cờ bạc, cũng cảnh báo, mọi người, đặc biệt là giới trẻ, học sinh, sinh viên, nên từ bỏ thói xấu chơi bài, đừng bị phủ dụ bởi những trò lừa, trò bịp người khác để mất tiền mà chẳng có ích lợi gì cho bản thân.

Dễ trở nên mê muội

Việc học được vài chiêu bài bạc bịp sẽ kích thích bản thân đam mê cờ bạc hơn, sa vào vũng lầy tệ nạn sâu hơn. Từ đó, hoàn toàn bỏ bê làm ăn chân chính, tâm trí chỉ nghĩ đến cách làm giàu duy nhất là bài bạc và trở thành một con bạc mù quáng. Khi đã lún vào tệ nạn này, người ta dễ trở nên mê muội đến mức bán nhà, bán tài sản để “quyết tử” với nó.

Cái gì đến vội cũng sẽ đi rất vội. Cờ bạc có thể mang đến tiền bạc nhanh chóng chừng nào thì cũng cất cánh ra đi nhanh chừng ấy. Lòng tham con người cờ bạc là vô đáy, khi thắng được một thì muốn thêm hai. Mà cờ bạc thì không thể thắng mãi mãi, không thể qua được mắt nhau mãi mãi, và không chỉ có mình là biết bịp, chỉ cần một vài ván thua là có thể phá sản. Khi đó, con bạc lại muốn gỡ gạc, rồi lại phá sản. Và cái vòng thua - gỡ - thua là cái vòng luẩn quẩn con bạc tự giam chính cuộc đời mình vào trong đó.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa Tâm lý giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM )

Nguyễn Thanh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.