Nhớ tết

04/02/2013 03:25 GMT+7

Sáng đi làm ngang ngõ nhà hàng xóm, thấy chú ba ngắt lá mai, nhớ lại ở nhà cứ 15 đến 20 tháng chạp là bố cũng bắt cái ghế đẩu ra sân để tướt lá mai. Năm đầu tiên tôi ăn tết ở nhà chồng, thấy không khí se lạnh nhớ tết nhà mình lắm.

Hồi đó, vào thời gian này, ở nhà bố mẹ lo chuẩn bị làm bánh tổ, bánh tét. Tôi nhớ nhất cái không khí se lạnh buổi sáng, bố mẹ kêu chúng tôi dậy thiệt sớm để gói bánh tét, chúng tôi được bố dạy cách chẽ dây lạt rồi cột dây, mỗi đứa được làm một cái bánh ú đánh dấu của mình, để khi vớt ra sẽ biết thành quả của mỗi đứa. Và nhớ nữa là, lúc phân công nhau chia ca trực canh lửa cho nồi bánh tét. Hồi xưa, nấu bánh tét bằng củi, ngồi canh lửa xong cái mặt đứa nào cũng dính lọ nghẹ, có khi ngủ gật lò lửa bị tắt làm bánh bị lại nếp thì coi như năm đó nồi bánh thất bại. Nhớ tết nữa là, cái thùng thiếc đựng mứt tết đã làm xong. Tối 30, mẹ mở thùng thiếc để lấy bánh mứt cúng giao thừa, trong tôi rất háo hức và hít cho đã mùi thơm của mứt “được ăn tết rồi” - vì mẹ dặn, để tết mới được ăn! Ui chao, tuổi thơ tôi quá nhiều thiếu thốn và nhiều kỷ niệm…

Nhớ tết
Minh họa: Văn Nguyễn 

Bây giờ ở nhà chồng đã hiện đại hơn, nấu bánh bằng bếp gas nên chẳng còn sợ tắt bếp - chỉ sợ hết gas. Cuộc sống hiện đại cũng thích thật, nhưng tôi vẫn thích kiểu canh lửa nồi bánh tét như nhà tôi trước đây hơn, và cũng thích được dành nhau vét nồi mứt cháy sém…

Tết nhà tôi lu bu vậy đó, nên chẳng năm nào chúng tôi được đi chợ hoa. Bây giờ ở nhà chồng cũng bận rộn theo nếp nhà khác, thong thả hơn, nhiều thời gian hơn để đi chợ hoa, nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác bận rộn - háo hức của tết ở nhà.

Thiên n

>> Giới trẻ "sốt" clip hài “Ngày tết quê em”
>> Sinh viên nước ngoài trải nghiệm tết Việt
>> Ăn Tết quê chồng hay quê vợ?
>> Tết đến rồi !
>> Khai mạc chợ hoa tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.