Lo tết một mình

02/02/2013 09:42 GMT+7

(TNTS) Khác với trẻ con, mỗi khi tết đến người lớn thường hay than thở: “Tết nhất, được nghỉ làm, được sum họp gia đình, nhưng cũng phải lo đủ thứ, mệt”. Hải thuộc nhóm những người “ngại tết”. Mà cái ngại là ở chỗ tất tần tật mọi việc chuẩn bị cho cái tết của gia đình đều một mình cô đảm nhiệm, còn Hiếu, chồng cô thì chỉ biết... vui xuân như trẻ thơ mà thôi.

(TNTS) Khác với trẻ con, mỗi khi tết đến người lớn thường hay than thở: “Tết nhất, được nghỉ làm, được sum họp gia đình, nhưng cũng phải lo đủ thứ, mệt”. Hải thuộc nhóm những người “ngại tết”. Mà cái ngại là ở chỗ tất tần tật mọi việc chuẩn bị cho cái tết của gia đình đều một mình cô đảm nhiệm, còn Hiếu, chồng cô thì chỉ biết... vui xuân như trẻ thơ mà thôi.

Khi nghe Hòa - cô bạn thân, khoe ra bản kế hoạch lo tết, Hải thở dài. Không phải vì bản kế hoạch dài dài hàng chuỗi việc, mà vì việc nào cũng có ghi  “cái này hai vợ chồng lo, cái này chồng lo, cái này vợ lo”. Còn ở nhà Hải, thì không có mục phân công công việc đó. Này nhé, từ ngày cúng ông Táo trở đi, Hải bắt đầu phải lo dọn dẹp nhà cửa. Một mình trèo lên các nóc tủ cao lau dọn, một mình nhích từng tí những vật dụng nặng, một mình “bơi” trong đống xà phòng giặt chăn gối mùng mền, rèm cửa nặng trịch; ngập trong các loại nước lau nhà, lau bếp; lem nhem với các đống giẻ chùi đèn, chà xoong nồi, moi cống; hì hục với những đống sách báo cũ, chìm ngập trong những món đồ lôi ra từ các kho hốc, tủ kệ trong nhà suốt cả một năm trời...

 Lo tết một mình
Minh họa: Văn Nguyễn

Rồi tuần tự mỗi ngày: nào là mua quà biếu tết cho ông bà, họ hàng, người ở xa, người ở gần. Nào là những món phải mua sắm dịp tết: đồ ăn ngọt như bánh mứt, đồ nấu cúng, đồ nhậu, thức uống... Nghe thì cũng chừng ấy thứ, nhưng nhìn Hải tất bật, mới thấy thật tội. Nào đi siêu thị, nào rảo ra chợ, rồi ghé cửa hàng này, lên mạng đặt món nọ... Ra đường lúc nào cũng tay xách nách mang vẹo cả người. Ông chồng đã “không biết, không nghe, không thấy” những điều đó, lại rất chịu khó “kiểm tra” vợ: sao chưa có cái này, sao chưa dọn cái kia...

Hải tâm sự, bao năm nay, vì luôn muốn là người vợ đảm, giỏi sắp xếp việc nhà, muốn gia đình có cái tết vẹn tròn “không chê vào đâu được”, nên cô cứ tuần tự làm tất cả mọi việc. Chồng đưa tiền nhiều, cô càng nghĩ trách nhiệm của mình là phải lo tết cho tươm tất, không để anh ấy phải nhăn trán vì điều gì. Thế nên Hải cứ một mình hết việc này đến việc kia. Hễ Hiếu ngó qua nói thiếu cái gì, cái gì không ngon, không đẹp là Hải lại lo “chữa cháy” ngay. Cho đến khi cái tết vừa đến thì Hải thực sự thấy đuối, mệt và... sợ cái tết sau.

Một vài cái tết trước, Hải cũng có ý định thử thay đổi một chút xem sao. Bắt đầu từ việc rủ chồng đi siêu thị, để anh xách đồ giùm. Nhưng Hiếu bảo: Em cho địa chỉ họ mang đến tận nhà, anh đi cùng cũng vậy thôi. Rồi có lần nhờ chồng qua chỗ đặt bánh chưng chở mang về, dặn đi dặn lại, Hiếu... quên. Lúc khác, cố tình dọn dẹp nhà cửa lúc ông chồng đang ở nhà. Gọi chồng (đang mải chơi game trên máy tính) sang đẩy giùm cái tủ, Hiếu chạy sang làm mà cứ cáu gắt lung tung, nhân tiện quay sang cằn nhằn nhà cửa sao kinh khủng thế, cả năm vợ không động đến hay sao. Rồi đùng đùng vứt bỏ cái này cái nọ, mạnh tay mạnh chân ầm ầm  như nhà có cãi nhau... Chẳng thà đừng nhờ vả gì còn đỡ mệt hơn. Thế nên Hải lại một mình...

Hiếu luôn tỏ rõ quan điểm “Tôi đã đưa tiền, muốn làm gì thì làm, mà phải tươm tất”. Tết này cũng vậy. Thấy vợ chồng Hòa ríu rít cùng nhau lo tết, Hải lại chạnh lòng.n

Đỗ Hoàng

>> Tây ăn tết ta
>> Đón tết trong những căn nhà mới
>> Siêu thị tăng cường chuẩn bị Tết
>> Ở nơi chưa có tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.