Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cỡ chữ : A- A A+
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (40)
Nguyễn Văn Toàn
Việt Nam đến Trường Sa từ bao giờ? Người Việt Nam đã ngang dọc Trường Sa từ rất lâu. Đó là những cư dân Sa Huỳnh, thương nhân Phù Nam và sau này là các đội bình thuyền của các chúa Nguyễn của xứ Đàng Trong. Vào các năm 1993, 1994 và 1999, Viện Khảo cổ học Việt Nam đã cử các nhà khảo cổ đi nghiên cứu quần đảo Trường Sa. Kết quả khai quật 50 mét vuông tại đảo Trường Sa lớn đã thu được khá nhiều hiện vật. Đáng lưu ý là có nhiều mảnh gốm thô mang đặc trưng gốm của văn hóa Sa Huỳnh, nền văn hóa tồn tại từ 1000 TCN đến cuối thế kỷ thứ II SCN. Như vậy, cư dân Sa Huỳnh đã có mặt tại quần đảo Trường Sa từ sớm. “Trạm trung chuyển” thương mại biển của Phù Nam “Con đường hương liệu”, một trong hai con đường mậu dịch lớn nhất hành tinh đã tạo điều kiện hình thành, phát triển một loạt các quốc gia Trung Á và Đông Nam Á, trong đó có vương quốc Phù Nam. Dần dần, vương quốc Phù Nam với nền Văn hóa Óc Eo (An Giang, Việt Nam) tồn tại từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ VII sau Công Nguyên trở thánh một cường quốc thương mại biển ở Đông Nam Á. Vương quốc này đã khống chế “con đường hương liệu” khu vực bằng sức mạnh quân sự. Dựa vào sức mạnh thương mại trên biển, Vương quốc Phù Nam cũng đã lấn sang và chi phối hệ thống tài chính trong khu vực, trong đó có hệ thống thanh toán tiền tệ. Tiền của Phù Nam được sử dụng từ Miama, Philippin, các đảo vùng Đông Nam Á… Bên cạnh đó, những đội thương thuyền đã góp phần rất lớn trong việc nắm ưu thế vận chuyển hàng hóa trên biển của vương quốc Phù Nam. Tập ký sự “Chuyện lạ ở phương Nam” của hai sứ thần Trung Hoa là Chu Ứng và Khang Thái đã mô tả những con tàu Phù Nam đủ lớn để chở 600-700 người với 40-50 mái chèo. Tàu dài 20 bộ (48m), nổi cao lên mặt nước khoảng 3 bộ, có 4 cột buồm với các cánh buồm nằm nghiêng rộng khoảng 10 bộ. Nhờ có những chiếc thương thuyền với trọng tải và thiết kế vững chãi như thế, các chuyến tàu của Phù Nam đủ sức vượt biển giao thương với các cảng quế ở Hội An, Hải Phòng, rồi đợi đến mùa gió Đông Bắc lại đến các quần đảo gia vị trong biển Celebes, Moluccas và Bandas (thuộc Indonesia ngày nay) và sau đó quay trở lại quần đảo Trường Sa. Tại đây các sản vật, nhất là hương liệu và gia vị được đưa lên tàu hàng xuất khẩu đến Trung Hoa, Nhật Bản.
Quần đảo Trường Sa, với tư cách là “trạm trung chuyển” trên con đường thương mại biển của Phù Nam với Trung Quốc, Nhật Bản do đó đã trở thành địa điểm có mặt thường xuyên của các thương nhân và binh lính người Môn – Khơme (dân tộc chủ thể quốc gia Phù Nam và sau này các dân tộc sinh sống tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam). Trường Sa đã thuộc Việt Nam từ thời các chúa Nguyễn Sau cư dân văn hóa Sa Huỳnh và các thương thuyền của vương quốc Phù Nam, vào thời các chúa Nguyễn và Tây Sơn, cứ vào tháng 2 đội Đội Hoàng Sa và Bắc Hải (hoạt động khu vực phía Nam đến tận biển Hà Tiên) lại xuất hành gồm 5 chiến thuyền ra Hoàng Sa, Trường Sa thu nhặt hóa vật của tàu bị nạn, tìm kiếm hải vật và ở lại đây đến tháng 8 mới trở về nộp cho triều đình Phú Xuân. Chẳng hạn, vào ngày 15 tháng giêng năm 1776, Cai hợp phường Cù Lao Ré (đảo Lý Sơn) là Hà Liễu đã làm đơn trình bày rõ: “Bây giờ chúng tôi lập hai đội Trường Sa và Quế Hương như cũ gồm dân ngoại tịch được bao nhiêu xin làm sổ sách dâng nạp, vượt thuyền ra các đảo, Cù Lao ngoài biển tìm nhặt vật hạng đồng thiếc, hải ba, đồi mồi được bao nhiêu xin dâng nạp. Nếu như có tờ truyền báo, xảy chinh chiến, chúng tôi xin vững lòng ứng chiến với kẻ xâm phạm. Xong việc rồi chúng tôi xin tờ sai ra tìm báu vật cũng thuế quan đem phụng nạp”.
Đến khi nhà Nguyễn thống nhất toàn bộ đất nước, quần đảo Trường Sa lại trở thành nơi đóng quân, trú bão, khai thác hải sản của binh lính và ngư dân Đại Nam, tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo này trên Biển Đông.
Cường
Ngày nay, Không chỉ có Trường Sa và Hoàng Sa mà ngay cả Biển Đông cũng đã được Google map đổ thành "south China sea" rồi, không biết chính phủ của ta sẽ làm gì khi mà chương trình tìm kiếm thông dụng như thế lại ghi sai tên biển nước ta thành biển của Trung Quốc như vậy,
hau binh dinh
Hoang Sa, Truong Sa la mau, thit cua Viet Nam! se mai mai la nhu the "Song co the can, nui co the mon, nhung chan ly do se khong bao gio thay doi"
Hòa - LA
Cám ơn báo Thanh niên đã cung cấp cho tôi biết thêm về cuộc chiến ở Hoàng Sa thông qua bài viết "Quyết liệt vì Hoàng Sa".
Thai Nguyen Dinh, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tất cả những sự thật sẽ được hé mở trong thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu. Không gì có thể bưng bít thông tin. Đó là quyền con người tối thiểu nhất.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.