Thịt, cá “chạy” theo tết

26/01/2013 03:30 GMT+7

Vào thời điểm này, tại các chợ ở TP.HCM, các mặt hàng thiết yếu đã bày bán la liệt, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của mọi gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, chỉ cách nhau ít ngày nhưng giá cả đã tăng quá nhanh, đặc biệt là thịt, cá, rau, củ, trứng…

Chị Nguyễn Thị Thúy Vy (Q.Gò Vấp, TP.HCM) than thở: “Chỉ mới chủ nhật vừa rồi tại chợ Gò Vấp giá thịt heo, cá biển và một số loại rau củ chỉ tăng 3.000 - 8.000 đồng/kg, vậy mà sáng nay tôi đến lấy hàng đã tăng lên 12.000 đồng/kg”. Chị Vy kinh doanh nhà hàng tại đường Phan Văn Trị nên thường đến chợ Gò Vấp lấy hàng tại các mối quen với giá ưu đãi, chị cho biết: “Tôi lấy giá sỉ mà còn tăng 12.000 đồng, những người mua giá lẻ sẽ còn cao hơn nữa”.

Các mặt hàng thịt, cá, rau, củ... rục rịch tăng giá theo tết
Các mặt hàng thịt, cá, rau, củ... rục rịch tăng giá theo tết - Ảnh: Diệp Đức Minh 

Tại chợ Văn Thánh (Q.Bình Thạnh), giá các loại thực phẩm cũng tăng khiến nhiều người tiêu dùng lắc đầu. Chị Đào Thị Oanh Kiều, chủ quán Ú nu cho biết, chị thường lấy hàng từ các mối quen với giá ưu đãi nhưng mấy bữa nay thịt tăng lên 11.000 - 12.000 đồng/kg, còn rau, củ thì tăng 6.000 đồng/kg và các tiểu thương “dọa” sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Gặp chị Bình Minh (đường D2, Q.Bình Thạnh) đang đứng trả giá trước sạp thịt bò, chị bảo kinh nghiệm từ mấy năm trước, năm nay gia đình chị đi sắm tết sớm hơn nhưng cứ sau một đêm, giá cả thực phẩm lại nhảy vọt như… giá vàng, vì thế, chị quyết định tết này sẽ thiên về “chơi” hơn “ăn”.

Không riêng ở TP.HCM, chợ Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương) giá thịt, cá, tôm, cua, rau, củ… cũng tăng khiến nhiều người “sốc”. Chẳng hạn giá tôm sú cách đây 3 ngày chỉ bán 221.000 đồng/kg vậy mà sáng nay (23.1) đã lên đến 338.000 đồng/kg. Còn cá điêu hồng từ 38.000 đồng/kg nay bán 50.000 đồng/kg… Trả lời thắc mắc của một số bà nội trợ về giá, chị Lưu Bích Hằng - chủ vựa bán hải sản - cho biết: “Đây mới chỉ tăng giai đoạn đầu thôi, vài ngày nữa giá còn cao hơn. Hiện nay ở các chợ đầu mối đã tăng, bắt buộc chúng tôi phải tăng”. Chị Hồng Hạnh (đường Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu) khoe rằng, mới mua con cá điêu hồng nơi khác với giá 48.000 đồng/kg, trong khi ở đây bán tới 50.000 đồng  là quá cao. “Giá lấy từ đầu mối đã 47.000 đồng/kg, ai bán lại chừng đó chỉ có cân thiếu thôi”, chị Hằng nói thẳng.

Tại chợ Lái Thiêu, thịt bò, thịt heo tăng từ 10.000 -13.000/kg, rau xanh tăng 6.000 - 8.000 đồng/kg, củ, quả cũng tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/kg… Còn những loại như bầu, bí… 2 ngày trước còn bán 8.000 đồng/kg nay đã lên đến 15.000 đồng/kg. Bình thường, mua các loại rau, củ, người bán thường thêm cho ít cọng hành, ngò, rau ngổ… nhưng thời điểm này 1.000 đồng chỉ được 2 cây hành bé tí, còn ngò phải mua 2.000 đồng trở lên mới bán.

Tết đang đến gần, nhu cầu mua sắm của các gia đình đã bắt đầu khởi động. Tuy nhiên, hàng bình ổn giá của nhà nước không phải lúc nào người dân cần cũng có thể mua được.

Biên Thảo

>> Đẩy mạnh thanh tra thực phẩm Tết
>> Phát hiện nhiều lô hàng tết quá date
>> CLB đặc sản Trà Vinh rộn rịp chuẩn bị hàng tết
>> Hỗ trợ tiền lãi vay cho doanh nghiệp phục vụ hàng tết
>> Hàng tết giá rẻ cho công nhân
>> Sẽ giảm giá, khuyến mãi hàng tết
>> Hàng tết dồi dào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.