Chỗ để tiền

31/01/2013 08:57 GMT+7

(TS Xuân) - Thưa bác sĩ, lúc nào tôi cũng có cảm giác lo sợ - một bệnh nhân nói với bác sĩ tâm lý. - Ông làm nghề gì?

(TS Xuân) - Thưa bác sĩ, lúc nào tôi cũng có cảm giác lo sợ - một bệnh nhân nói với bác sĩ tâm lý.

- Ông làm nghề gì?

- Tôi là chủ quán bar ở một khu trại dành cho những người theo chủ nghĩa khỏa thân.

- Cảnh tượng những cô gái xinh đẹp khỏa thân đến uống các thứ đồ uống ở quán của ông đã khiến ông lâm vào tình trạng như vậy?

- Thưa bác sĩ, không hẳn thế, mà là tôi luôn luôn lo lắng tự hỏi: “Họ sẽ lấy tiền từ chỗ nào trên người họ để thanh toán các thứ đồ uống nhỉ?”. 

Anh Phương (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.