Người hâm mộ hào hiệp

07/02/2013 10:30 GMT+7

(TNO Xuân) Đến Paris du lịch, nhạc trưởng Stokowski thường dùng bữa tối tại một tiệm ăn nhỏ, nơi ông chủ tiệm toàn dọn cho nhạc trưởng những món đắt tiền với giá rất rẻ.

(TNO Xuân) Đến Paris du lịch, nhạc trưởng Stokowski thường dùng bữa tối tại một tiệm ăn nhỏ, nơi ông chủ tiệm toàn dọn cho nhạc trưởng những món đắt tiền với giá rất rẻ. Có lần, Stokowski hỏi:

- Tôi phải làm gì để đáp lại sự ưu ái của quý ông?

- Tôi rất say mê âm nhạc, tôi hy sinh mọi thứ vì âm nhạc, ngài đừng bận tâm - ông chủ nhiệt tình nói.

Stokowski rất cảm động, cho đến một hôm ông để ý thấy có một tấm biển nhỏ trên cửa sổ: “Hằng ngày phục vụ điểm tâm, bữa trưa và bữa tối với sự hiện diện của nhạc trưởng Stokowski vĩ đại”.

H.Minh (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.