Chữ ký tai hại

14/01/2013 03:25 GMT+7

Vừa được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử giữ chức Bộ trưởng Tài chính kế nhiệm ông Timothy Geithner, Chánh văn phòng Nhà Trắng Jack Lew đã phải “méo mặt”.

Đó là do giới truyền thông và công chúng Mỹ liên tục trêu chọc chữ ký ông giống “dây điện thoại” hay “lò xo”, trong khi nước này quy định mỗi tờ USD được in mới phải có chữ ký của Bộ trưởng Tài chính đương nhiệm. Tờ New York Magazine bình luận: “Đây là chữ ký xấu nhất thế giới và điều tệ hại là nó sắp có mặt trên mỗi tờ USD”.

 Chữ ký của ông Lew

Chữ ký của ông Lew - Ảnh: The Telegraph

Cộng đồng mạng cũng “nội soi” đủ kiểu, ví dụ có ý kiến châm biếm là: “Kỳ lạ và bí ẩn nhất trong 25 năm qua đối với ngành chiết tự”. Vì thế, ông Obama phải phát biểu hóm hỉnh rằng: “Jack đảm bảo với tôi là sẽ cố gắng sửa để chữ ký dễ nhìn hơn, tránh làm giảm giá đồng USD nếu ông ấy được Thượng viện chính thức phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính”.

Lan Chi

>> Tổng thống Mỹ được bảo vệ trọn đời
>> Ông John Kerry chính thức được đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.